Giữ cuốn nhật ký của một liệt sỹ thời chiến trong suốt 45 năm, thầy giáo Lý Quang Nhân (Quảng Bình) luôn mong mỏi tìm lại, trao trả cuốn sổ cho gia đình của liệt sỹ ấy. Ông cũng cảm thấy may mắn, khi mình được tạm giữ trong tay một thư viện thu nhỏ với những áng văn, thơ mang đầy tính nhân văn và quý báu khi trong thời điểm chiến tranh lúc bấy giờ, sách là một khái niệm xa xỉ với tất cả mọi người.
Tìm đến nhà thầy giáo Lý Quang Nhân (Quảng Bình) vào một buổi chiều mùa hè tháng 5, chưa bao giờ trên con đường tác nghiệp, chúng tôi lại mang nhiều cảm xúc đến vậy. Bởi, sẽ nhanh thôi, chúng tôi được gặp người đã giữ cuốn nhật ký của một con người trong thời chiến, liệt sỹ Lưu Mạnh Hùng trong suốt 45 năm lưu lạc.
Nhà của thầy Nhân nằm gần con đường nối liền cầu vượt của thành phố Đồng Hới. Chàng thanh niên mê đọc sách năm nào giờ đã trở thành giáo viên của trường THCS số 1 Nam Lý. Như đã biết lý do của buổi gặp mặt, thầy vào nhà rồi trở ra với một cuốn sách cầm trên tay: “Đây là cuốn nhật ký của liệt sỹ Lưu Mạnh Hùng tôi photo lại thành bản sao, còn cuốn nhật ký gốc tôi đã trao trả cho gia đình của liệt sỹ”.
Thầy Nhân, người giữ lại cuốn nhật ký đã photo làm kỷ niệm
Hướng mắt nhìn vào cuốn nhật ký, thầy bắt đầu kể chuyện: “Khoảng năm 1968, vùng quê Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy ( Quảng Bình) có rất nhiều bộ đội tới đóng quân. Nhà tôi ở cũng có nhiều bộ đội luân chuyển nhau tới tạm trú để hoạt động. Tôi nhớ năm 11 tuổi, trước khi lên đường đi B, một anh bộ đội cùng đơn vị với liệt sỹ Lưu Mạnh Hùng đã giao lại cuốn nhật ký cho tôi”.
Ngày nhận cuốn nhật ký, thầy Nhân không kịp hỏi tên người trao gửi, cũng không biết chủ nhân của cuốn nhật ký là ai, còn sống hay đã hy sinh.
Lật dở từng trang nhật ký, thầy Nhân đọc cho chúng tôi nghe một đoạn mở đầu, liệt sỹ Hùng viết: "Ngườ