gn: justify;">HLV thể hình mất gần 200 triệu đồng vì chat với bạn gái ảo
Báo Dân Trí đưa tin, ngày 19/10, VKSND quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Vĩnh Duy (30 tuổi, quê Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Lê Vĩnh Kha (26 tuổi, em trai Duy) tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Kha làm huấn luyện viên thể hình ở quận Gò Vấp, anh K. là học viên. Sau đó, Duy và K. quen biết nhau thông qua Kha trong một lần cùng đi dự tiệc. Nắm được điểm yếu của K. là mê người đẹp và có tiền, Duy tạo nick zalo, giả làm con gái để kết bạn. Duy lên mạng tải những hình ảnh cô gái sexy rồi gửi cho K. Hơn thế, Duy còn nhờ vợ gọi điện thoại trò chuyện tán tỉnh.
Sau một thời gian, thấy người yêu ảo bày tỏ có cảm tình rồi mượn tiền, tin tưởng, K. chuyển vào tài khoản của người này gần 200 triệu đồng.
Thế nhưng nhiều lần hẹn mà người yêu không chịu gặp mặt. Cô này tiếp tục muốn mượn tiền nhưng bị anh K. từ chối. Thấy vậy “người yêu ảo” liền đe dọa tung toàn bộ tin nhắn cho vợ anh K. xem.
Chưa kể, Duy gọi điện thoại cho K. nói cha ruột người yêu ảo đòi chuyển 7 triệu đồng để mua vé máy bay về Việt Nam giải quyết chuyện con gái. Thấy giọng người này giống của Duy, K. gọi điện thoại hỏi Kha nhưng người này phủ nhận.
Duy cùng Kha hẹn K. ra quán nhậu. Sau khi nghe K. kể lại toàn bộ sự việc, Duy nói sẽ giúp anh K. dằn mặt với điều kiện phải đưa 20 triệu đồng. Anh K. đồng ý. Tuy nhiên, nghi ngờ Duy dựng lên màn kịch nên anh K. đã báo công an.
Ngày 8/7/2018, Kha đi cùng Duy đến nhà anh K. nhận 17 triệu đồng. Tại đây, Công an quận Gò Vấp bắt quả tang 2 đối tượng.
Duy thừa nhận đã giả gái nhắn tin, gửi ảnh sexy để lừa anh K. 185 triệu đồng. Duy cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Riêng người vợ giúp Duy nói chuyện với anh K. không bị xử lý khai chỉ trò chuyện cho vui chứ không biết Duy “chat sex” lừa đảo.
Một bé sơ sinh nghi bị mẹ ném từ tầng cao xuống sân chung cư Linh Đàm
Ngày 19/10, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vẫn đang phối hợp với Công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ vụ việc một bé sơ sinh nghi bị mẹ ném từ tầng 31, chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).
Sản phụ được xác định là Đinh Thị V.A. (21 tuổi), quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). V.A. khai đang là sinh viên năm 4, trường đại học Văn hoá Hà Nội.
V.A. khai nhận sau khi sinh con, nhận thấy bé trai đã tử vong nên đã ném qua cửa sổ nhà vệ sinh.
Sau 4 tiếng tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã đưa được 3 người có liên quan trong vụ bé sơ sinh rơi từ tầng 31 của chung cư HH2A, khu đô thị Linh Đàm, về làm việc.
Đâm người yêu cũ trên phố Bùi Thị Xuân rồi bình tĩnh chụp hung khí đăng facebook
Liên quan đến vụ đâm gục người yêu trên phố Bùi Thị Xuân, tại cơ quan công an, Viên khai sau khi gây án đã gọi cho mẹ, anh họ T. để thông báo vụ việc. Thậm chí còn chụp con dao dính máu để đăng lên facebook
Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng, trong đó động viên gia đình Viên vận động đối tượng này đầu thú.
Tối ngày 16/10, Viên đã được người nhà dẫn tới trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng để đầu thú.
Mộc Miên (Tổng hợp)