Tin mới nhất vụ thiếu nữ giao gà ở Điện Biên bị sát hại
Công an tỉnh Điện Biên đang tích cực điều tra vụ án nữ sinh Cao Mỹ D. (21 tuổi, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi bán gà tối 30 Tết.
Theo người thân nghi phạm Hùng ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (Điện Biên), một người thân nghi phạm Hùng cho biết rất bức xúc khi nghe các tin đồn mình đã bị bắt vì tiếp tay bán gà do Hùng mang về.
Theo người này, Hùng là cháu ngoại. Bố mẹ Hùng bỏ nhau, bố Hùng sau đó lấy vợ hai, nhà hoàn cảnh. Khi ra tù hồi tháng 10 năm trước, Hùng về nhà người này ở gần 1 tháng. Sau đó, Hùng đi làm nhôm kính ở huyện lân cận.
“Khi nghe tin D. bị mất tích, sau đó lại tìm được thi thể, tôi có đưa báo cho nó xem nhưng nó có biểu hiện vô can, bất ngờ. Trước lúc bị bắt nó còn rủ tôi đi chúc Tết mọi người. Lúc bị bắt nó cũng bình tĩnh lắm, còn hỏi công an rằng mình can tội gì mà bị bắt.
Nó ở đây thì ngủ ở cái phản trước nhà. Hôm công an khám nhà tôi mới biết nó mang về chiếc điện thoại. Khi lên trụ sở công an lấy lời khai phục vụ điều tra, tôi cũng khuyên bảo nó nên thành khẩn khai báo để còn nhận được khoan hồng", người này nói.
Xem thêm tại đây.
Để lại thư tuyệt mệnh, nam thanh niên treo cổ trong nhà nghỉ
Chiều 11/2, anh Cao Hồng Q. (22 tuổi), trú xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vào thuê phòng ở tầng 2 của nhà nghỉ A.P. Đến chiều 12/2, nhân viên lên để dọn dẹp phòng, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên đã gọi người đến mở cửa.
Tại đây, nhân viên phát hiện anh Q. đã chết trong tư thế treo cổ. Công an thị trấn đã phối hợp với Công an huyện Diễn Châu có mặt bảo vệ hiện trường, đưa thi thể xuống đất, điều tra nguyên nhân.
Tại hiện trường, công an tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh nói mình bị ung thư, không còn sống được lâu nữa. Gia đình anh đã tốn nhiều tiền để chữa trị nhưng không có kết quả. Trong thư, người đàn ông này xin lỗi gia đình, người thân và chủ nhà nghỉ.
Được biết, phía gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên công an đã bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức lo hậu sự sau khi khám nghiệm hiện trường.
Xem thêm tại đây.
Giết người trong đêm giao thừa vì một cái xoa đầu
Ngày 13/2, Công an tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm giao thừa. Nạn nhân trong vụ án là anh Phan Duy H. (SN 1991), trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch.
Theo đó, trong 8 đối tượng bị bắt giữ, đối tượng Hồ Viết Dũng (SN 1997) có hành vi dùng kéo đâm 2 nhát vào người anh Phan Duy H. làm anh H. tử vong. Riêng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997), Phạm Quốc Bảo (SN 1987), Nguyễn Tuấn (SN 1996), Hồ Quang Hòa (SN 1997), Đặng Gia Tiên (SN 1998), Phạm Văn Dũng (SN 1998), Hồ Văn Lâm (SN 1997) đều ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch sử dụng hung khí, tham gia đánh nhau, gây mất trật tự nơi công cộng, hậu quả dẫn đến 1 người chết, có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, khoảng 21h ngày 4/2, Phạm Quốc Bảo và Hồ Viết Dũng hẹn nhau đến khu rạp của thôn Thượng Hòa trước sân đình của xã Hải Trạch để chúc Tết. Tại đây, một thanh niên dùng tay xoa đầu của Bảo.
Thấy bị xem thường, Bảo và Dũng đã đánh người thanh niên này. Thấy vậy, nhiều thanh niên đang ngồi tại rạp của thôn Thượng Hòa đã xông vào đánh Bảo và Dũng.
Bảo chạy thoát được đã gọi điện cho nhóm bạn bè gồm Long, Lâm, Tuấn Anh, Dũng và gần 20 thanh niên khác mang theo cưa, dao kéo, đá, chai thủy tinh… đến sân đình đánh trả thù.
Trong lúc hỗn chiến, đối tượng Hồ Viết Dũng dùng kéo đâm 2 nhát vào lưng anh Phan Duy H. khiến nạn nhân tử vong. Tuấn Anh dùng cưa đánh 2 cái vào đầu anh Trần Quốc Toản khiến nạn nhân bị đa chấn thương.
Xem thêm tại đây.
Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.
Mộc Miên (Tổng hợp)