Không xử lý hình sự vụ thiếu niên 14 tuổi hiếp dâm chị họ 18 tuổi
Khoảng 9h45’ ngày 19/9, chị T.T.P. (18 tuổi), trú xã Lộc Thủy khi đang nằm nghỉ tại nhà thì bị đối tượng Tống Viết Tính (14 tuổi), trú cùng xã khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Được biết, đối tượng Tính và nạn nhân là họ hàng. Sau đó, chị P. đã làm đơn tố cáo gửi đến chính quyền địa phương.
Thông tin trên Thời Đại, ngày 7/11, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã tiến hành giám định ADN đối với chị T.T.P (18 tuổi, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc). Kết quả giám định ADN thường rất lâu mới có nhưng Tính đã khai nhận hành vi hiếp dâm đối với chị T.T.P tại cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc cũng khẳng định vụ việc sẽ không được xử lý hình sự…
Xem thêm: Vụ thiếu niên 14 tuổi hiếp dâm chị họ 18 tuổi: Sẽ không xử lý hình sự
Hưng Yên: Nghi phạm sát hại nữ giáo viên về hưu bất ngờ thay đổi lời khai
Ngày 7/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang tạm giữ Đoàn H.Kh. (SN 2001), trú tại số nhà 93, phố Hòa Bình, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) để điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương xảy ra tại thôn Cao Xá (thị trấn Trần Cao).
Theo thông tin từ cơ quan công an, hung thủ khai đột nhập vào nhà bà T. để trộm cắp tài sản. Khi bị bà T. phát hiện và hô hoán, đối tượng đã dùng dao đâm khiến bà T. tử vong.
Ông Bùi N. Đ (SN 1944, hàng xóm của nạn nhân) nghe tiếng tri hô đã chạy đến và bị đối tượng dùng dao đâm. Hậu quả, ông Đ. bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ.
Trước đó, lãnh đạo Công an huyện Phù Cừ cho biết, nghi phạm Kh. sau khi bị tạm giữ khai, mấy ngày trước có xảy ra mâu thuẫn với bà T. vì nhà Kh. có con gà chạy lạc sang nhà bà T. nên bị bà T. chửi mắng. Thù bà T., đến đêm 5/11, Kh. sang nhà với ý định đánh bà T. để cảnh cáo, nhưng không may quá tay gây ra án mạng.
Xem thêm: Nghi phạm sát hại nữ giáo viên về hưu ở Hưng Yên bất ngờ thay đổi lời khai
Thiêu cháy vợ sau khi bị xử ly hôn
Sáng 6/11, Cầm Bá Hơn (SN 1990) và chị Lang Thị Th. (SN 1994) ở thôn Thành Lai, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân được tòa án xét xử ly hôn.
Đến tối cùng ngày, chị Th. về nhà đón con và lấy quần áo thì bị Hơn bất ngờ đổ xăng lên người, châm lửa đốt. Hậu quả, chị Th. bị ngọn lửa cháy làm bỏng nặng toàn thân.
Phát hiện sự việc, gia đình và người dân địa phương đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.
Xem thêm: Bắt gã chồng đổ xăng đốt cháy vợ sau khi bị tòa xử … ly hôn
Sau 2 ngày lẩn trốn, phạm nhân trốn khỏi trại giam bộ Công an đã bị bắt
Thượng tá Đỗ Ngọc Trọng, giám thị Trại giam A2 thuộc bộ Công an đóng tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, sau 2 ngày lẩn trốn, lực lượng công an đã bắt được phạm nhân Cao Đăng Thành lúc 19h40 ngày 6/11.
Phạm nhân Thành bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khu rừng ở huyện Diên Khánh.
Trước đó, trưa ngày 4/11, đối tượng Thành đã vượt tường rào khu quản lý phạm nhân, bỏ trốn vào khu rừng ở gần đó nên công tác tìm kiếm không có kết quả. Trại giam A2 đã ban hành quyết định truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Cao Đăng Thành.
Xem thêm: Phạm nhân trốn khỏi trại giam bộ Công an đã bị bắt
Dùng liềm chém chết đối thủ sau cự cãi
Ngày 7/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Y Tuấn Ksơr (SN 2001, trú buôn Sứk, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.
Vào khoảng 15h30 ngày 5/11, tại khu vực cầu treo thuộc thôn 12 (xã Ea Đar), Y Tuấn trêu chọc người thu phí qua cầu. Lúc này, Phạm Đình Q. (SN 1990), trú thôn 12, và một thanh niên (chưa xác định danh tính) đang đứng chơi gần đó đi đến cự cãi với nhóm của Y Tuấn.
Người dân tại khu vực đã đến can ngăn nên nhóm của Y Tuấn bỏ ra về. Tuy nhiên, khi nhóm của Y Tuấn đang đổ xăng tại cừa tiệm tạp hóa thì Phạm Đình Q. cầm gậy đến, đuổi đánh Y Tuấn và Y Xưa.
Bị đánh bất ngờ, Y Tuấn rút ra một chiếc liềm đã mua trước đó, chém 1 nhát vào vùng nách trái của Q. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Xem thêm: Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng dùng liềm chém chết đối thủ
Tin an ninh hình sự sẽ được cập nhât vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.
Mộc Miên (Tổng hợp)