Trước đó, sáng 23/10/2011, Nguyễn Danh Tẹo có lời qua tiếng lại về việc làm ăn với vợ là chị Nguyễn Thị Đường. Trong lúc nóng nảy, Tẹo đánh vợ. Bực tức, chị Đường đã dẫn theo con gái bỏ về nhà người em ruột là anh Vũ Ngọc Long (ở xã bên cạnh) để tránh mặt Tẹo. Còn Tẹo cũng bỏ đi chơi.
Nguyễn Danh Tẹo tại tòa (Ảnh: minh họa)
Buổi tối, về nhà không thấy vợ đâu, Tẹo nấu cơm ăn một mình và có uống rượu. Đến khoảng 0 giờ 45 ngày 24/10, Tẹo đi xe máy sang nhà anh Long để tìm vợ. Nhìn thấy vợ, y lớn tiếng chửi bới và bắt vợ phải về nhà nhưng chị Đường không đồng ý. Sợ làm ồn hàng xóm đang ngủ, anh Long nhẹ nhàng nói với anh rể về nhà trước còn ngày mai mẹ con chị Đường sẽ về sau. Bực tức vì không đạt được ý nguyện, lại sẵn có men rượu, Tẹo đã xông đến dùng dao đâm anh Long 3 nhát vào người. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Được biết, năm 1993, Nguyễn Danh Tẹo (Sinh năm 1974, trú tại thôn Long Châu Sa, xã Phụng Châu) và chị Vũ Thị Đường (SN 1968) kết hôn với nhau và sinh được hai con. Sống trong một gia đình đông anh em (gia đình Tẹo có 10 anh, em), Tẹo là con thứ 9 nên cuộc sống chẳng mấy dư dả. Hiểu được nỗi khổ của cái nghèo, những năm đầu sau khi kết hôn, Tẹo rất chăm chỉ làm ăn. Chẳng hiểu sao, sau khi chào đón đứa con trai đầu lòng thì hắn lại nghiện rượu, chè.
Hàng ngày, hai vợ chồng Tẹo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần rượu vào lời ra, Tẹo lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị Đường khiến vợ hắn nhiều lần không chịu nổi đòn, phải bỏ về nhà mẹ đẻ ở thôn Tiên Lữ (xã Tiên Phương, Chương Mỹ).
Thanh Đình