Kỳ 3: " Thế giới đèn mờ: Mỗi kiếp người là một cuốn... tiểu thuyết" được đăng tải trên báo Người đưa tin đã viết về số phận bi đát, đáng thương của những kiếp người mưu sinh bằng nghề bán thân nuôi miệng qua lời kể của H.G. Trong kỳ 4, độc giả sẽ được thấy những gì chân thật về cuộc sống thường ngày của gái bán dâm cùng những mối quan hệ phức tạp xung quanh
Giáp mặt 'cao thủ' trong giới gái làm tiền
Trong đám chơi thân với H.G còn có cô gái tên Liên, người được mệnh danh là thiên tài trong giới gái làm tiền . Người Liên đen nhẻm, dáng khá thô, nhưng được cái là trẻ tuổi lại cao dáo và đặc biệt là rất chiều khách từ già đến trẻ. Cô có những kỹ năng khá đặc biệt về chuyện giường chiếu và khả năng moi hầu bao của khách.
Trong một lần hành nghề cạnh phòng nhau. Xong việc H.G ra trước, tò mò nhòm vào phòng Liên đang phục vụ khách. Chị phát ói mửa, dù biết mình cũng chẳng hơn gì cô ấy. Lúc đó chị tự hỏi không biết làm cái thứ ấy bằng miệng một ngày tiếp khách sẽ đối diện với bao thứ bệnh viêm nhiễm và bệnh xã hội?
Khu nhà thổ - nơi những cỗ máy in tiền hoạt động hết công suất.
Cũng tại đây, H.G và những cô gái khác mới biết được giá trị của một chiếc bao cao su lớn đến chừng nào. Thế nhưng không ít lần có chút tiền tip là “a lê hấp” “đi trần” thoải mái luôn. Và thực tế nhiều người kêu đau rát, ngứa, buốt và đủ thứ bệnh tật khác, hay mang thai ngoài ý muốn là chuyện xảy ra như cơm bữa với chị các chị em trong trại.
Có lần H.G giảng giải một hồi cho Liên về những căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục , cô thấy Liên mặt cứ đờ đẫn ra, mắt rơm rớm nước mắt. Liên lo lắng tâm sự: “Em sẽ làm mọi thứ để có tiền chị ạ. Em cần có tiền cho mẹ em mổ chị ạ, không có tiền mẹ chết mất. Nhà em có 4 anh chị em, em là chị lớn. Các em nó bé quá, ăn còn chưa x