Mario Balotelli từng là cái tên sáng giá trong làng bóng đá thế giới. Cầu thủ gốc Ghana được biết đến với phong cách chơi dứt khoát, đơn giản và cao ngạo. Trong màu áo ManCity, “Bad boy” từng không ít lần khiến các đối thủ của nửa xanh thành Manchester nhận trái đắng. Người ta vẫn nhớ đến anh với màn ăn mừnng độc nhất vô nhị: cởi áo khoe dòng chữ “Why always me” trong trận đấu đội chủ sân Etihad vùi dập MU tới 6-1.
Tiếc là những năm tháng sảng sủa với Balo chẳng được bao lâu. “Siêu quậy” phiêu dạt sang AC Milan vào năm 2013. Chỉ 1 năm sau đó, anh lại quay trở về xứ sở sương mù thi đấu trong màu áo Liverpool.
Balotelli từng được xem là tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới.
Chơi cho Quỷ đỏ vùng Merseyside, Balotelli gây thất vọng lớn khi chỉ ghi được đúng 4 bàn sau 28 trận ra sân cùng vô khối những lần biến bàn thắng thành… cơ hội. Phong độ tệ hại khiến tiền đạo người Ý được The Kop cho đi “học tập” bằng việc tái duyên với Milan vào năm 2015.
Lần thứ 2 chơi cho đội bóng áo sọc đỏ đen, Balotelli tiếp tục sắm vai “người thừa”. 10 lần ra sân, anh mới ghi được đúng 1 bàn.
Trong tay HLV Jurgen Klopp lúc này có nhiều sự lựa chọn trên hàng công như Daniel Sturridge, Danny Ings, Roberto Firmino hay Christian Benteke. Bởi vậy, Balotelli đã bị chiến lược gia người Đức lãng quên.
Liverpool cũng không muốn giữ cầu thủ có mức lương lên tới 80 nghìn bảng/tuần và “vô hại”, thế nên, ban lãnh đạo đội bóng đang lên kế hoạch “tống khứ” anh ngay tại kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.
Được biết, một số đội bóng Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn có sự phục vụ của chân sút 25 tuổi. Song, về phía Lữ đoàn đỏ, thị trường Đông Á sẽ được họ ưu tiên – nơi mà các “đại gia” đang mọc lên như nấm.
Nhiều CLB Trung Quốc gần đây, đặc biệt là kể từ đầu năm 2016,