Lời khai của tướng cướp từng trốn truy nã
Ngày 22/7, TAND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi, trú ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) với tội danh “Trốn khỏi nơi giam giữ”.
Ngay từ sáng sớm, người dân sống xung quanh khu vực đã kéo đến kín hội trường để theo dõi phiên tòa xét xử tướng cướp tạo tợn này. Một số người cho biết rằng, từ lúc Nghĩa chạy trốn cơ quan công an, đã sử dụng súng để đe dọa người đi đường, khiến ai nấy đều phẫn nộ.
Bước đến vành móng ngựa, Nghĩa trông gầy hơn và nhu mì hơn lúc mà y bị bắt giữ. Có lẽ đối tượng này đã nhận thấy hành vi sai trái của mình nên đã thành thật trong từng câu chữ trả lời trước tòa. Có lẽ quê nhà khá xa, đến dự phiên tòa hôm nay, gia đình của Nghĩa chỉ có một người anh họ, thỉnh thoảng hướng đôi mắt quan tâm đến người em lầm đường lạc lối.
Thuật lại sự việc sai trái trước HĐXX, Nghĩa mặt cúi gằm ấp úng, khoảng 11h trưa 6/8/2015, Nghĩa cùng đồng bọn là Trần Công Tây (SN 1988, trú thôn Song Lục Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã phá khóa và trộm xe Honda SH màu trắng mang BKS 75F1-361.55 của chị Lê Thị Tâm Phước (33 tuổi) khi chị này dừng xe mua quần áo ở đường Bến Nghé (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế).
Đến khoảng 15h cùng ngày, trên đường chạy vào Quảng Nam cất giấu tài sản, Nghĩa nhìn thấy chiếc xe SH mang BKS 75G1-150.60 của anh Lê Văn Bình dựng ở cửa hàng phụ tùng ôtô thuộc phường Phú Bài (Hương Thủy). Phát hiện chủ xe chưa rút chìa khóa, Nghĩa xuống xe và cuỗm luôn chiếc SH của anh Bình rồi cùng Tây chạy về hướng Quảng Nam.
Theo CQĐT, tại thời điểm đó, phát hiện xe bị mất, anh Bình và một người thân đã điều khiển xe Air Blade đuổi theo. Quá trình rượt đuổi dài gần 20km, Nghĩa đã dùng bình xịt hơi cay chống trả và dùng súng tự chế bắn vào xe của anh Bình nhưng không trúng.