Ở vòng 2 V.League 2017, HAGL được thi đấu trên sân nhà Pleiku. Dù có bàn mở tỉ số trước do công của Đông Triều, thế nhưng, sự hớ hênh của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá.
Lần lượt Văn Thắng và Ngọc Tân lập công, mang về chiến thắng cho CLB Hải Phòng. Kết quả này giúp đội bóng đất Cảng tìm lại niềm vui, mặt khác, khiến HAGL chìm sâu trong thất vọng.
Sau 2 vòng, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn, để thủng lưới 3 bàn. Trắng tay, họ đứng ở vị trí cuối cùng trên BXH.
Vấn đề dứt điểm của HAGL lúc này bị đặt dấu hỏi lớn khi không có một chân sút cự phách, đủ để ‘kết liễu’ đối thủ. Đội bóng vẫn cầm bóng nhiều như thường lệ, song hiệu quả là điều mà người ta không thấy.
HLV Quốc Tuấn có lẽ chỉ còn biết trông chờ, chờ cho tới khi nào những ngôi sao bùng nổ. Chứng kiến Công Phượng, Văn Toàn chơi mờ nhạt sau vòng đấu đầu, ông quyết định đẩy Văn Thanh lên cao hòng ‘chia lửa’. Đáng tiếc, sự thay đổi này chưa phát huy tác dụng.
Điều cần làm thì cũng đã làm. Chuyện thiếu tiền đạo ngoại bây giờ không thể ‘vá’, khi danh sách đăng ký thi đấu lượt đi đã chốt. Để làm yên lòng các CĐV, người HAGL chọn thêm giải pháp… hứa.
Sau trận thua Hải Phòng, ‘thuyền trưởng’ HAGL phát biểu: “Tất cả các cầu thủ của tôi đều còn rất trẻ nên dễ bị tâm lý căng cứng. Thế nên, một bàn thắng chính là cú hích về mặt tinh thần sẽ giúp họ lấy lại sự tự tin rất nhiều khi ra sân.
Tôi nghĩ, sau hai trận đấu vừa qua Công Phượng đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần một bàn thắng để khích lệ tinh thần, Công Phượng sẽ trở lại là chính mình. Hãy đợi chúng tôi trong 2 trận đấu tới, rất có thể tiền đạo Công Phượng sẽ nổ súng”.
Còn nhớ, ở vòng đấu đầu, khi đội bóng Phố núi thất thủ trước SHB Đà Nẵng, HLV Quốc Tuấn cũng từng nhất mực bênh học trò. Với riêng Công Phượng, ông quả quyết: “Phượng vẫn chưa phối hợp thật sự ăn ý với các đồng đội. Nhưng dù sao đây mới là trận đầu tiên anh ấy trở lại V.League sau một năm vắng bóng”.
‘Điệp khúc’ ‘nhưng’, ‘dù sao’,… đã được nhắc lại nhiều lần, ngay cả trước khi V.League khởi tranh. Đại ý là mong muốn khán giả kiên nhẫn. Có điều, người hâm mộ thực ra đã đợi … 2 mùa rồi! Cứ chơi như những trận vừa qua, chưa biết đến bao giờ người HAGL mới thôi hứa hẹn.
Xem lại HAGL 1-2 Hải Phòng (Vòng 2 V.League 2017):
Trần Anh