Con báo lớn đã ngoặm vào đầu và cánh tay cô Akila Bibi khiến cô bị thương nặng. Được biết con báo trên đã đi lạc vào thành phố lớn và đông dân cư nhất Guwahati, thuộc bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ. Nhiều người dân thành phố đã vô cùng kinh hãi và hoảng sợ khi nhìn thấy con báo.
Cô Akila Bibi đang mang thai tháng thứ ba bất ngờ bị con báo tấn công
Ngay sau khi bị báo tấn công, Akila Bibi đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Rất may cái thai trong bụng cô mới sang tháng thứ 3 nên không bị ảnh hưởng gì đáng kể. Chồng Akila Bibi cho biết: "Cô ấy đã mất rất nhiều máu và bất tỉnh. Hiện các vết thương trên người cô ấy đang dần hồi phục".
Ngoài cô Akila Bibi, con báo còn tấn công anh Moziz Haq, 20 tuổi. Anh này cũng bị con báo chồm lên đầu khiến anh này bị thương nặng. Anh Moziz cho biết: "Con báo đó rất to và hung dữ. Nó chồm lên đầu tôi khiến tôi ngã xuống đất và máu từ đầu tôi chảy rất nhiều".
Ngay sau đó, con báo đã bị các cán bộ kiểm lâm bắt nhốt lại đưa đến vườn thú của thành phố. Được biết đây là vụ báo tấn công người lần thứ ba liên tiếp tại thành phố Guwahati trong tháng này.
Vụ đầu tiên vào tháng 1/2012 khiến ba người bị thương và một người bị thiệt mạng. Vụ thứ hai xảy ra vào tuần trước cũng khiến ba người bị thương nặng.
Theo ước tính ở Ấn Độ có hàng ngàn người bị tấn công mỗi năm bởi các loài động vật hoang dã như hổ, báo, voi và đặc biệt là các loài rắn độc. Giải thích về vấn đề này các nhà bảo tồn động vật học cho rằng các đô thị và khu công nghiệp mọc lên nhiều đã lấn chiếm hết môi trường sống tự nhiên của chúng nên ngày càng nhiều động vật hoang dã kéo về các thị trấn thành phố.
Văn Vũ (tổng hợp)