Barcelona lúc này đang có phong độ cao. Thầy trò HLV Enrique đã 6 lần liên tiếp giành chiến thắng trên mọi đấu trường. Dù thi đấu ít hơn các đối thủ 1 trận, nhưng "Blaugrana" vẫn chễm trệ trên ngôi đầu. Đáng nói hơn, "tam tấu" MSN (Messi - Neymar - Suarez) đang "nhả đạn" đều đều. Xét riêng ở La Liga, đội bóng xứ Catalan hiện sở hữu hàng công khủng khiếp thứ 2 (sau Real) với 52 bàn chỉ sau 20 vòng đấu.
Atletico thì khác. Simeone và các học trò vừa để Sevilla cầm hòa không bàn thắng ở vòng đấu trước, qua đó, bị chính Barca lấy mất ngôi đầu. Tệ hơn, mới đây, họ còn bị Celta Virgo loại khỏi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với tổng tỷ số là 2-3 sau 2 lượt trận. Ngoài Griezmann, hàng công của đội chủ sân Vicente Calderon có phong độ không tốt gần đây, khi mà cả Jackson Martinez và Torres đều "im hơi lặng tiếng".
Xét trên thành tích đối đầu, Messi và các đồng đội hiện có lợi thế hơn hẳn. 9 lần gần nhất tiếp Atletico trên sân nhà, Barcelona thắng tới 7 và hòa 2. Rõ ràng, về phong độ, địa lợi lẫn cả nhân lực, “Los Rojiblancos” đang lép vế hoàn toàn. Trong bối cảnh thua thiệt trên nhiều phương diện như vậy, các vị khách thành Madrid có lẽ sẽ hướng tới mục tiêu 1 điểm tại Nou Camp.
Dù phải làm khách, nhưng Atletico mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 10, Saul đi bóng xuống sát đường biên bên cánh phải, sau đó căng ngang thuận lợi giúp Koke có tình huống dứt điểm cận thành không mấy khó khăn, hạ gục thủ môn Bravo, mở tỉ số trận đấu.
Có lợi thế dẫn trước, thầy trò Simeone chủ động lui về chơi phòng ngự phản công. Thực tế thì ý đồ này ít nhiều đã phát huy tác dụng rõ rệt, nhưng lại không diễn ra được lâu dài.
Phút 30, Alba thoát xuống đón đường chuyền của Neymar. Hậu vệ người Tây Ban Nha xử lý bóng khéo léo trước khi chuyền vào thuận lợi, giúp Messi dứt điểm 1 chạm san bằng tỉ số.
Chưa dừng lại ở