Mặc dù chiến thắng trước Manchester United ở trận Chung kết Champions Leaguen đã mang lại cho Barca khoản tiền hậu hĩnh cũng như đặt nền móng cho một tương lai tươi sáng. Thế nhưng Chủ tịch Sandro Rosell vẫn rất thắt chặt chính sách tiền bạc ở Barca, do vậy, đội bóng này chỉ có vẻn vẹn 45 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng năm nay.
Hiện tại, Barca, vẫn đang ngập ngụa trong khoản nợ khổng lồ lên tới hơn 400 triệu euro, vốn là hậu quả của thói ăn tiêu xa xỉ thời Chủ tịch tiền nhiệm Laporta.
Thế nhưng, khó khăn cho Barca ở chỗ, những cầu thủ xuất sắc mà họ nhắm đến lại có giá lên tới hơn 100 triệu euro. Trong số đó, có ba ngôi sao được cho là quá sức đối với Barca là Cesc Fabregas, Alexis Sanchez và Giuseppe Rossi.
Tính sơ sơ, nếu Barca muốn đưa cả 3 cầu thủ này về Camp Nou, họ sẽ phải bỏ ra không dưới 100 triệu euro. Phía Arsenal đã khẳng định chắc chắn rằng họ sẽ không bán Cesc Fabregas với giá dưới 40 triệu euro, Udinese thì đang định giá Alexis Sanchez ở mức 35 triệu euro, trong khi giá của Giuseppe Rossi vào khoảng 30 triệu euro, theo người đại diện của anh.
Đứng trước tình thế khó khăn như vậy, Baraca buộc phải lựa chọn lại phương án của mình, hoặc họ sẽ phải bán bớt cầu thủ để tăng thêm ngân sách, hai là chọn một trong số những "gương mặt vàng" mà họ đang nhắm đến để giảm bớt gánh nặng tài chính.
Hãy cùng chờ xem đội bóng giàu thành tích này sẽ giải quyết khó khăn trước mắt ra sao nhé.
Thiên Sơn