Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 4/9, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã khởi tố nhóm nghi can gây ra vụ truy sát kinh hoàng tại quán nhậu trên đường Bàu Cát 1 (Q.Tân Bình, TP.HCM) hôm 22/8.
Theo đó, khoảng hơn 2h ngày 22/8, anh Bùi Duy Long (20 tuổi, quê An Giang) đang làm việc tại một quán nhậu trên đường Bàu Cát 1 (P.14, Q.Tân Bình) bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng 3 người tay cầm hung khí xông vào truy sát. Anh Long bị chém nhiều nhát chí mạng, được người đầu bếp trong quán đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Phía bệnh viện cho biết, anh Long bị đa chấn thương ở vùng đầu, lưng, hai bàn chân… giám định thương tích 52%.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường lấy lời khai, truy bắt nhóm nghi can gây ra vụ truy sát. Phía công an xác định, một người phụ nữ và 2 thanh niên đi cùng nhóm gây án, đứng chờ phía ngoài. Đến 0h40 ngày 25/8, Công an Q.Tân Bình đưa Phan Minh Toàn (25 tuổi, quê Đồng Nai) về trụ sở làm việc.
Toàn khai, một người bạn tên Trinh (là nhân viên phòng trà trên đường Bàu Cát 1, Q.Tân Bình) kể có mâu thuẫn với Hồ Trường Vũ (nhân viên phục vụ phòng trà này). Toàn đến nói chyện thì xô xát với Vũ. Yếu thế, Toàn gọi cho Nguyễn Xuân Cường (28 tuổi, quê Quảng Bình) và đồng bọn đến hỗ trợ.
Khoảng 20 phút sau, Cường cùng Toàn và Đỗ Quang Huy (21 tuổi, quê Đồng Tháp) xông vào quán nhậu chém anh Long. Đến sáng 22/8, Trinh có nhắn tin cho bạn thân nói nhóm của Toàn chém nhầm người.
Zing đưa tin, mở rộng điều tra, trưa 25/8, Công an Q.Tân Bình bắt giữ Cường và đồng bọn tại một chung cư Q.Tân Bình (nơi Cường và đồng bọn thuê) và thu giữ 2 cây mã tấu dính máu cùng 1 hộp giấy đựng nhiều gói ma túy các loại với tổng trọng lượng 45 gr.
Cường khai mua ma túy tổng hợp và 90 viên thuốc lắc với giá 36 triệu đồng từ người đàn ông ở quận 10 sau đó cất giấu rồi bán lại cho người nghiện để kiếm lời.
Mộc Miên (Tổng hợp)