Theo phản ánh của anh Đ.T.Thành (ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trên tin tức báo Lao động, khoảng 15h10 ngày 24/4, anh Thành đang nằm điều trị ở phòng B8, khoa ngoại (Bệnh viện đa khoa Bình Phước) thì thì một nữ nhân viên y tế (có thể là y tá , hoặc điều dưỡng, vì không đeo bảng tên) kéo xe đẩy vào chích thuốc kháng sinh cho anh.
Tuy nhiên, khi nhân viên này cầm kim tiêm đi vào, vì đang nhắn tin vội cho đồng nghiệp có việc quan trọng, anh Thành nói: “Chị cho em xin mấy giây em nhắn cho xong số điện thoại cho đồng nghiệp em được không ạ?”. Không nói nửa lời, nhân viên này bỏ kim tiêm xuống giường bệnh rồi bỏ đi ra ngoài.
Bệnh viện đa khoa Bình Phước. Ảnh Lao động.
Sau đó, một sinh viên của Trường trung cấp y tế Bình Phước đi vào cầm kim tiêm định chích cho anh Thành, thì anh Thành và vợ đang ngồi bên cạnh phản ứng vì sợ sốc thốc và không tin tưởng vào “tay nghề” của thực tập sinh.
Vợ anh Thành chạy ra ngoài năn nỉ nữ nhân viên lúc nãy đang đứng ngoài hành lang nhờ vào chích thuốc cho anh Thành, nhưng người này vẫn chối và cho rằng: "Tôi giận anh ta rồi, tôi không chích nữa. Ven đã bị bể khó chích rồi mà khi người ta chích còn bày đặt xin nhắn tin điện thoại”.
Cũng theo anh Thành, năm 2014, anh có nghe thông tin một bệnh nhân tên Liên ở thị xã Đồng Xoài đã bị tử vong sau khi được một sinh viên thực tập chính thuốc nên anh rất sợ. Anh cũng cho biết thêm, nhiều lần vào chích thuốc cho bệnh nhân, nữ y tá này không đeo bảng tên nên anh không biết tên người này là ai, thuộc khoa nào.
Xem thêm video:
Bệnh viện 'xịn' chứa nhiều bác sĩ 'dởm'
Liên quan đến sự việc này, thông tin nhanh với PV báo Pháp luật TP. HCM, bác sĩ Từ Phương Nam - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước nói: “Ngày mai t