Trước đó, ngày 7/1, chị Trần Thị Thủy nhập viện Phụ sản Hà Nội. Đến 8h45 phút cùng ngày chị Thủy sinh được một bé trai nặng 3,4kg. Cháu bé sau đó được gắn số 550 ở cổ để đánh dấu. Các bác sĩ đã hẹn người nhà chị Thủy đến 15h cùng ngày đến nhận lại con.
Tuy nhiên, đến viện, người nhà chị Thủy vô cùng hoảng hốt khi không tìm thấy cháu bé nào mang mã số 550. Sau đó, các y bác sĩ đã cùng nhau đổ xô đi tìm và phát hiện cháu bé con chị Thủy đã bị trao nhầm cho gia đình chị Lê Kim Oanh, trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy.
Con chị Oanh có số thẻ 585 và hiện cháu bé vẫn bé vẫn ở trong buồng cách ly khi con chị Thủy mang số thẻ 550 đã bị trao nhầm cho chị Oanh.
Ngày 10/1, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã làm việc với gia đình sản phụ Trần Thị Thủy. Tại buổi làm việc, đại diện bệnh viện đã thừa nhận kíp trực không làm đúng trách nhiệm, đồng thời cho đây là sơ suất, không phải hiện tượng tiêu cực “đánh tráo thẻ” như nhiều nghi vấn đặt ra.
Đại diện bệnh viện cũng cam kết sẽ xem xét và kiên quyết xử lý những sai phạm theo đúng quy định để tránh xảy ra sự việc lần thứ hai.
Trước đây, vào đầu tháng 11/2011, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã diễn ra một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây chấn động dư luận. Sau đó một tháng, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cũng xảy ra sự việc trao nhầm con giữa hai sản phụ. Sau khi sinh hai ngày và chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, người mẹ trẻ mới tá hỏa khi phát hiện em bé nằm cạnh không phải con mình, cháu bé còn khác nhau cả về giới tính.
Ninh Cơ