Bị bắt vì quá yêu mẹ

Bị bắt vì quá yêu mẹ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Vì muốn nói chuyện với người mẹ mang nặng đẻ đau trước khi qua đời mà tên sát nhân William Walter Asher đã bị cảnh sát thành phố California bắt giữ sau 36 năm lẩn trốn.

Giờ đây khi đã là một ông già với mái tóc gần như bạc trắng, tên tội phạm bị truy lùng gắt gao suốt bao năm qua phải đối mặt với mức án tù chung thân.

Cuộc chạy trốn ngoạn mục

William Walter Asher năm nay đã ở cái cái tuổi gần đất xa trời. Hơn 40 năm về trước, khi còn là một thanh niên, William đã nổi tiếng khắp khu phố về tính cách phá phách và khác thường của mình. Năm 20 tuổi, thay vì chăm chỉ học hành như các thanh niên cùng lứa, William đã trở thành một tay anh chị khét tiếng vì thói trộm cắp cũng như hút chích ma túy.

Chân dung của William Walter Asher trước và sau khi bị bắt

Vào năm 20 tuổi, William Walter Asher đã trực tiếp tham gia vào một vụ cướp tài sản và giết người man rợ tại thành phố San Francisco. Mặc dù đã nhanh chân chạy trốn sang thành phố Chicago nhưng sau gần một năm truy đuổi, cảnh sát cũng đã bắt được tên đầu sỏ William trong vụ án mạng kinh hoàng này.

Khi bị bắt và đưa ra tòa án xét xử, William đã bị kết án chung thân và y đã thi hành án được 9 năm tại nhà tù San Francisco. Tuy nhiên khi ở trong tù, do diện mạo khá điển trai cùng với tài khua môi múa mép nên tên này đã làm quen được với một nữ quản giáo trẻ. Từ đây với sự giúp đỡ của cô gái này, William đã lên kế hoạch trốn tù tinh vi bằng một cái cưa sắt nhỏ được đưa từ bên ngoài vào. Sau khi bỏ ra rất nhiều công sức cưa gọt, sau 2 tháng, William đã cưa gãy được chấn song phòng giam và trốn thoát ra ngoài.

Sau khi trốn thoát, William đã trốn sang Canada và đổi tên thành David Donald McFee. Tại nơi ở mới, William cũng đã lập gia đình và kiếm sống bằng nghề lái xe tải. Còn với gia đình William ở Mỹ, biết con trai chạy trốn được, nhiều lần bà mẹ cũng đã cố gắng tìm kiếm y tại Canada nhưng người đàn ông này dường như hoàn toàn biến mất.

Đứa con có hiếu

Mặc dù sống dưới một cái tên và một thân phận khác nhưng William Walter vẫn luôn nhớ tới mẹ của mình. Năm 2005, khi nghe tin mẹ ốm nặng và sắp qua đời, William Walter đã chủ động bí mật liên lạc về nhà và nói chuyện với mẹ. Chính cuộc điện thoại này đã khiến cho cảnh sát San Francisco có hy vọng truy tìm kẻ giết người 36 năm về trước.

Sau khi cảnh sát San Francisco vào cuộc, họ biết rằng hiện tại William đã không sống ở Canada nữa mà là ở một thị trấn nhỏ có tên là Salida tại Califonia. Theo báo cáo thì thị trấn này chỉ có khoảng 1, 5 vạn dân. Điều tra chủ nhân số điện thoại mà William đã gọi về gia đình lai là của một người tên có tên Garry Donald Webb. Hơn nữa khi so sánh ảnh trong chứng minh thư của Garry Donald Webb và William thì dường như đây là hai người đàn ông khác nhau.

Không nản lòng, cảnh sát San Francisco đã đối chiếu vết vân tay của cả hai người đàn ông này và phát hiện ra đó chỉ là một người đàn ông. Ngay lập tức, một cuộc vây bắt tên giết người đã được dàn dựng và trong vòng 48 giờ sau khi có thông tin chính thức về William. Tên tội phạm này đã bị bắt ngay tại nhà riêng sau khi đi làm về.

Sau khi bị bắt, William khai rằng đáng lẽ y đã không về Mỹ mà sống ở Canada. Tuy nhiên do nghe tin mẹ sắp mất, với một thân phận khác, William đã quay trở lại Mỹ và sống dưới cái tên Garry Donald Webb. Một điều đặc biệt nữa là khi quay trở lại Mỹ, William đã liên hệ với người yêu cũ và hai người sống với nhau từ năm 2005 tại thị trấn Salida cho tới nay.

Theo cảnh sát San Francisco cho biết, William sẽ phải tiếp tục ngồi tù để trả giá cho hành động giết người man rợ của y hơn 40 năm về trước. Vì thế, mặc dù đã 65 tuổi nhưng cuộc đời của tên tội phạm này sẽ phải gắn liền với phòng giam đến hết đời.

Thủy Bình (theo Zhongxin)

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng giả danh thanh tra môi trường lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 20/05/2024 | 20:12
Tại cơ quan điều tra, Mai Văn Huyên thừa nhận đã mạo danh là cán bộ thanh tra môi trường gọi điện cho các cơ sở sản xuất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ xe khách Thành Bưởi

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:49
TAND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 9 người thương vong.

Lâm Đồng: Doanh nghiệp bị xử phạt vì dựng mô hình rồng không phép

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:00
Một doanh nghiệp bị phạt 90 triệu đồng vì lắp đặt cặp linh vật rồng không phép tại thành phố Đà Lạt.

Bị bạn trai trên mạng dụ đầu tư tài chính, người phụ nữ mất 1 tỷ đồng

Thứ 2, 20/05/2024 | 18:41
Thời gian qua, Công an Tp.Hà Nội đã cảnh báo nhiều trường hợp khi tham gia hẹn hò online bị dụ dỗ đầu tư tài chính rồi bị chiếm đoạt tài sản.

Bắt giám đốc công ty có hành vi mua bán tàng trữ vật liệu nổ

Thứ 2, 20/05/2024 | 18:30
Cơ quan công an vừa phát hiện bắt giữ Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Hoàng Viễn tàng trữ, mua bán vật liệu nổ trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Doanh nghiệp bị xử phạt vì dựng mô hình rồng không phép

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:00
Một doanh nghiệp bị phạt 90 triệu đồng vì lắp đặt cặp linh vật rồng không phép tại thành phố Đà Lạt.

Đồng Nai: Toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ xe khách Thành Bưởi

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:49
TAND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm 9 người thương vong.

Bị bạn trai trên mạng dụ đầu tư tài chính, người phụ nữ mất 1 tỷ đồng

Thứ 2, 20/05/2024 | 18:41
Thời gian qua, Công an Tp.Hà Nội đã cảnh báo nhiều trường hợp khi tham gia hẹn hò online bị dụ dỗ đầu tư tài chính rồi bị chiếm đoạt tài sản.

Công an Đà Lạt xử lý nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường

Thứ 2, 20/05/2024 | 17:50
Khi đang di chuyển vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, nhóm phụ nữ dừng ô tô giữa đường mở nhạc để nhảy múa và tập thể dục, chụp ảnh.

Bắt đối tượng giả danh thanh tra môi trường lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 20/05/2024 | 20:12
Tại cơ quan điều tra, Mai Văn Huyên thừa nhận đã mạo danh là cán bộ thanh tra môi trường gọi điện cho các cơ sở sản xuất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.