Chào độc giả mục tâm sự!
Đã hơn 2 tháng nay, tôi không tài nào có một giấc ngủ thật ngon. Mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh chồng tôi tình tứ với nhân tình lại hiện về rõ mồn một, anh vòng tay ôm chầm lấy cô gái đó từ phía sau, rồi thủ thỉ với cô ta điều gì đó…Nước mắt tôi cứ chực rơi xuống, rồi tôi nghĩ tới cảnh con cái bơ vơ khi chúng tôi ly hôn.
Như bao cặp vợ chồng khác, tôi và chồng đã trải qua quãng thời gian yêu nhau mặn nồng trước khi tiến tới hôn nhân. Với anh, tôi là tình yêu đầu đời, vì thế ngày mới về ra mắt dù gia đình anh phản đối rất nhiều, nhưng anh đã động viên tôi cùng anh vượt qua tất cả. Anh từng tuyên bố “Nếu không lấy em, cả đời này anh sẽ sống một mình”.
Anh là mẫu đàn ông điềm đạm, biết yêu thương và trân trọng những gì mình có. Phải nói rằng mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ cuộc sống của gia đình tôi, ít cãi vã luôn tôn trọng nhau. Chồng tôi cũng luôn tự hào với bạn bè cơ quan, với anh em rằng tôi là người phụ nữ tinh tế, sâu sắc và đằm thắm nhất anh từng gặp, khó có người phụ nữ nào thay thế được tôi trong lòng anh.
Có với nhau hai mặt con ngoan ngoãn, đứa nào đứa nấy đẹp như hoa nhưng anh vẫn ngoại tình (Ảnh minh họa).
Tôi đã từng rất hạnh phúc, tự hào. Ấy vậy mà sau 8 năm chung sống với nhau, có hai mặt con ngoan ngoãn, đứa nào đứa nấy đẹp như hoa anh đã ngoại tình. Khi biết chuyện mọi thứ xung quanh tôi đều sụp đổ, trái tim tôi có hàng ngàn mũi kim đâm.
Mọi chuyện vỡ lở khi bác hàng xóm nói với tôi rằng, con gái bác nhìn thấy chồng tôi đi nhà nghỉ với một cô gái trẻ. Bác dặn tôi giữ kín và theo dõi chồng để biết tường tận hơn sự việc. Tôi nghe bác nói mà đau đớn rụng rời. Tôi hoảng sợ, nước mắt không ngừng rơi.
Từ hôm biết tin chồng mình ngoại tình, tôi bán tín bán nghi lịch đi làm thất thường của anh. Và rồi tôi quy