Hạnh phúc là một trong những điều quan trọng của một gia đình bền vững và là một trong những ước mơ hàng đầu mà các cặp vợ chồng hướng tới. Tuy nhiên, càng ngày cùng với sự phát triển của xã hội, tỷ lệ đổ vỡ của các gia đình ngày càng nhiều với rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà đôi khi chúng ta không hiểu được lí do dẫn đến sự đổ vỡ đó là gì.
Có rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ trong khi hai vợ chồng vẫn còn tình cảm nhưng không thể hòa hợp thêm được nữa. Chẳng phải hôn nhân cần tới tình yêu hay sao ? Hàng ngày, chúng ta vẫn nỗ lực không ngừng vì gia đình nhỏ của mình, vậy tại sao nó không như mình mong muốn?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra: vì con cái? vì sự nghiệp hay vì những nhu cầu thầm kín?.....điều gì đã xảy ra vậy? Vậy làm thế nào để duy trì, gìn giữ, bảo vệ và xây dựng hạnh phúc gia đình?
Tôi năm nay 24 tuổi, đã lập gia đình được gần hai năm nhưng ngày vợ chồng tôi gần nhau thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi chồng tôi là lính đảo nên một năm chỉ về phép vẻn vẹn một tháng.
Người ta bảo vợ chồng xa nhau thường “xa mặt cách lòng” nhưng tôi nghĩ nếu biết cách giữ lửa cho hôn nhân thì hạnh phúc gia đình luôn bền vững và điều cốt lõi là sự cố gắng đó phải xuất phát từ cả hai người.
Tình yêu là một câu chuyện cổ tích đầy lãng mạn nhưng hôn nhân ngoài tình yêu rất cần trách nhiệm. Mặc dù xa nhau nhiều như thế nhưng vợ chồng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc luôn đong đầy trong đời sống hôn nhân của mình.
Ngày quyết định lấy anh, bố mẹ tôi đã phản đối rất quyết liệt. Đặc biệt là mẹ tôi, mẹ sợ rằng nếu tôi lấy anh tôi sẽ rất khổ vì anh ở quá xa. Nhiều lúc tôi cũng muốn buông xuôi nhưng chính sự quan tâm của anh làm tôi luôn có động lực để bước tiếp…
Biết bố mẹ phản đối, tôi thường tìm mở chương trình về bộ đội Hải quân cho mẹ thấy, rồi mẹ chăm chú xem là tôi bảo ở chỗ anh công tác cũng như thế này. Dần dần mẹ nói: “Nếu cứ bảo bộ đội ở