Ở vòng 6 La Liga, Real Madrid tới làm khách trên sân của Las Palmas. Không lâu sau khi Kền Kền có bàn nâng tỷ số lên 2-1, HLV Zidane quyết định rút Cristiano Ronaldo ra khỏi sân, nhường chỗ cho Lucas Vazquez - một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự, đồng thời CR7 đã chơi không tốt từ đầu trận.
Tất nhiên, Zizou có lý do để làm thế, nhưng với vị thế của một ngôi sao, một cá tính bóng đá luôn khát khao cống hiến, Ronaldo khó chịu ra mặt.
Rời sân, tiền đạo người Bồ chỉ hờ hững bắt tay và không hề nhìn ông thầy. Sau đó, khi Real bị đối phương chọc thủng lưới, san bằng cách biệt, Ronaldo bị bắt gặp nhíu mày bên ngoài đường pitch.
Các máy quay thấy rõ điều đó, còn Zidane thì phủ nhận. Họp báo sau trận, ông bênh vực cậu học trò: “Không phải là Ronaldo đã chơi tệ. Chúng tôi sẽ phải thi đấu vào thứ 3 tới và anh ấy cần phải nghỉ ngơi. Tất cả là vì điều đó. Anh ấy đã chơi tốt trong ngày hôm nay và không bị phân tán bởi trận kế tiếp.
Giận dữ ư? Đó là những gì bạn nghĩ. Ronaldo luôn muốn được ở trên sân. Nhưng đôi khi chúng tôi cần phải đưa anh ấy ra nghỉ và điều đó đã diễn ra hôm nay”.
Trận hòa đáng tiếc trước Las Palmas khiến Real bị Barca rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm sau 6 vòng đấu (14 so với 13). Cuộc đua giành chức vô địch La Liga vì thế tiếp tục diễn ra vô cùng quyết liệt.
Trần Anh
(Theo Goal)