Ngày 1/4, nguồn tin riêng của phóng viên Người Đưa tin cho biết, ông Lê Thanh Lam - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã trả lại tiền bảo trợ xã hội.
Trước đó, có đơn tố cáo cho rằng ông Lam đã cố tình khai khống ngày chết của cha để “ăn gian” 3 tháng tiền bảo trợ xã hội. Theo đó, cha ông Lam chết vào ngày 4/4/2015 nhưng gia đình ông Lam lại khai tử ngày 20/7/2015 để nhận thêm 4 tháng tiền hỗ trợ.
Vụ chuyển nhượng đất cho bà Út, chính quyền xã Thanh Lam nâng khống lên 125 triệu đồng để chiếm đoạt. Sự việc lộ, ông Bí thư Đảng ủy xã mang 20 triệu đồng trả cho bà Út nhưng bị bà từ chối vì tiền của nhà nước. Còn ông Bí thư thì nói rằng, tiền còn lại đã tiêu hết!
Sau khi bị tố cáo, ông Lam đã mang tiền đến gặp cán bộ ủy thác của xã này để trả lại. Khi trả tiền, ông Bí thư xã không quên bắt cán bộ ủy thác ký biên nhận là đã nhận tiền do ông trả…
Cùng ngày, PV Người Đưa tin gọi vào điện thoại vào di động của ông Lam để hỏi rõ vụ việc nhưng không liên lạc được. Trong khi đó, một lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Đầm Dơi thừa nhận, có nghe việc ông Lam đã trả lại tiền bảo trợ xã hội.
Ông Võ Thanh Tòng, Bí thư Huyện Đầm Dơi cho rằng, chưa hay biết về thông tin trên, ông sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh, xử lý theo thẩm quyền.Được biết, đây không phải là lần “ăn gian” đầu tiên xảy ra tại xã Thanh Tùng.
Trước đó, vào cuối tháng 2 vừa qua, bà Lý Thị Út (50 tuổi, ngụ ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng) cũng từng gửi đơn đến cơ quan chức năng huyện Đầm Dơi với nội dung cho rằng, bà sang nhượng đất cho UBND xã Thanh Tùng xây dựng khu dân cư dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương với giá chỉ 500 triệu đồng, nhưng lãnh đạo xã đã “nâng” giá lên thành 625 triệu đồng để “ăn gian” số tiền chênh lệch.
S