"Thấp thỏm" ở nơi nhà trơ móng vì sạt lở
Sau khi báo điện tử Người đưa tin đưa bài viết phản ánh “Hoảng sợ sống trong nhà trơ móng, lơ lửng bên vực sâu” tại phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương, người dân thuộc tổ 84, khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, lại tiếp tục phản ánh về tình trạng sạt lở, cùng với đó là ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt của người dân thải ra tại đây.
Trao đổi với PV, anh Phạm Ngọc Tấn (sinh năm 1983, ngụ tổ 84, KP.8, P.Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một), cho biết: Thời gian gần đây, gia đình anh và một số hộ dân sống xung quanh khu vực đang rất bất an về tình trạng sạt lở, cứ mỗi khi trời mưa lại thấp thỏm vì sợ vùng đất và những ngôi nhà ở trên cao sẽ đổ ập xuống căn nhà của mình bất cứ lúc nào.
Những ngôi nhà lơ lửng trên cao có thể đổ sập bất cứ khi nào trước tình trạng sạt lở
Theo phản ánh, khu vực của gia đình anh Tấn đang sống là khu tái định cư, nhưng nằm trong khu vực trũng thấp. Trong khi đó, phía sau dãy nhà là 1 vùng đất cao, cộng với những ngôi nhà nằm rìa vực. Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu đất bị sập, kéo theo đó là nhiều công trình đất đá của các ngôi nhà phía trên đổ xuống dồn về khu vực thấp.
Sự việc cũng được kiến nghị lên cấp chính quyền nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Gạch đá mới được xây dựng không lâu đổ sập vì sạt lở
Chị Lưu Thị Cúc (SN 1986, ngụ KP.8, Tương Bình Hiệp) thông tin, gia đình chị đã sinh sống tại đây hơn 5 năm, trước đây khu vực trên vẫn có sự chênh lệch về địa hình 1 bên cao, 1 bên thấp. Tuy nhiên, một số năm trở lại đây những người sống khu vực trên bắt đầu xây nhà, chặt đi nhiều cây cối ngăn ngăn giữa