Không chỉ bố đẻ của R10 mà Richie, 54 tuổi, bác ruột của anh cũng bị cảnh sát sờ gáy vì cá độ. Được biết, bố và bác của Rooney đã bị bắt tại nhà riêng ở vùng West Derby, ngoại ô Liverpool.
R10 rất ít đi xem bóng đá cùng bố đẻ
Theo một cảnh sát thành phố cảng Liverpool cho biết, cảnh sát đã bắt được 9 đối tượng liên quan đến vụ cá độ ở hai thành phố Merseyside và Glasgow. Hiện nay cảnh sát đang tiến hành điều tra để xác minh. Ngoài ra, một nghi phạm nữa đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã nắm được một số chứng cứ để khẳng định những đối tượng này thực hiện hành vi cá độ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Jennings cũng bị bắt vì hành vi thay đổi kết quả trận đấu
Trận đấu được cho là có sự tham gia cá độ của bố đẻ sao MU là Motherwell và Hearts thuộc giải VĐQG Scotland hồi tháng 12 năm ngoái. Sau khi bị bắt giữ, trả lời cảnh sát, một cầu thủ của đội Motherwell đã thừa nhận rằng một “thế lực ngầm” đã bắt cầu thủ này phải làm sai lệch kết quả của trận đấu.
Rooney đang rất lo lắng cho án phạt dành cho cha đẻ của mình
Hiện tại, sự việc này đang dừng lại ở mức độ điều tra, chưa ai biết chắc được bố R10 sẽ phải nhận án phạt như thế nào. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, Rooney như đang ngối trên đống lửa vì lo cho người cha đẻ của mình. Nhiều fan MU lo lắng, sự việc trên sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của chân sút số 1 Quỷ đỏ này. Tuy nhiên, với sự chuyên nghiệp của mình, có lẽ Wayne Rooney sẽ sớm vượt qua cú sốc để giúp MU giành chiến thắng trong các vòng đấu tới.
Vương Chân