5h00 sáng 3 cặp bố con Đỗ Minh – bé Tốt Ti, bố Mạnh trường – bé Chíp, bố Minh Khang – bé Suti đã tập trung tại Hà Nội để bắt đầu hành trình mới của Bố ơi! Mình đi đâu thế? .
Bé Chip dễ thương đã chuẩn bị sẵn bốn phần quà chờ khi gặp lại các bạn sẽ tặng các bạn và khi được bác Leng Keng thông báo phải chia tay với hai cặp bố con Anh Tuấn và Hùng Thuận, bé Chip và bé Tốt Ti đã vô cùng ngạc nhiên. Bé Chip đã nhờ bác Leng Keng chuyển hai món quà của mình tới tặng cho bé My và bé Bảo.
Cặp bố con Minh Khang – bé Suti đã ‘trở lại và lợi hại hơn xưa”, Nhạc sỹ Minh Khang và bé Suti trở lại chương trình với rất nhiều niềm vui và hào hứng.
Nếu như trong mùa trước Suti là cô em út hay nhõng nhẽo, thì ở mùa thi thứ 2 Suti đã được làm chị cả vì lớn nhất so với 3 bạn còn lại. Kinh nghiệm dày dặn và rất am hiểu các thử thách của chương trình, bố Minh Khang cũng rất tự tin. Tuy nhiên rất nhiều khó khăn vẫn còn là một ẩn số?
Danh hài Xuân Bắc sẽ đồng hành cùng con trai mình là bé Bi, cậu bé lém lỉnh và biết hết tất cả các "mánh nghề" của bố. Trong khi bố Xuân Bắc có màn thể hiện rất ấn tượng, tiết mục ảo thuật cho các bé xem thì Bi liên tục bóc mẽ bằng cách nói cụ thể tất cả các hành động của bố: “Điêu, bố đã móc mắt đâu...Không phải đâu...”.
Tuy nhiên, khi chưa kịp đến địa điểm tiếp theo thì bố Xuân Bắc phải về Hà Nội để giải quyết công việc gấp, Bi ở lại cùng các bạn để bắt đầu hành trình tại Tràng An - Ninh Bình.