Melinda Gates - Phu nhân của người giàu nhất thế giới Chuyện tình lãng mạn với "sếp"
Melinda French sinh ra và lớn lên tại Dallas, Texas, Mỹ. Mùa hè năm 1986, sau khi tốt nghiệp Đại học Duke với tấm bằng kinh tế học và công nghệ máy tính, cô bắt đầu làm công việc thực tập sinh ở Hãng IBM.
Năm 1987, Melinda bắt đầu làm việc phụ trách quảng bá phần mềm văn bản tại Microsoft. Trong 10 người có bằng MBA, cô là người nữ duy nhất và trẻ nhất.
Sau khi vào công ty được 4 tháng, Melinda đến New York tham dự một triển lãm công nghệ và có dịp ngồi cạnh Bill Gates trong một buổi tiệc. Mùa thu cùng năm đó, vào một ngày thứ 7, Bill và Melinda gặp lại nhau tại nhà để xe của công ty. Họ nói chuyện một lúc, Bill nhìn đồng hồ và hỏi: “Em có đồng ý hẹn hò với tôi trong vòng hai tuần bắt đầu từ thứ 6 tuần sau không?"
Melinda nhận lời và họ bắt đầu thời gian hẹn hò lãng mạn. Bill từng trêu đùa: “Theo đuổi cô ấy thật vất vả”. Còn Melinda thì nói rằng: “Tôi không muốn công khai tình cảm, không bao giờ nói chuyện công việc trong thời gian hẹn hò...”.
Một bức ảnh hiếm hoi về hôn lễ của Bill Gates
Bill Gates cưới Melinda vào ngày 1/1/1994. Hôn lễ được tổ chức tại bãi biển Lanai của Hawai.
Hậu phương vững chắc
Phu nhân của Bill Gates không muốn mọi người cho rằng việc lấy "sếp" lớn là vì tham vọng trong công việc, dù từ trước tới giờ chẳng ai có thể phủ nhận năng lực tuyệt vời của bà. Đó cũng có thể là lý do mà vì sao ngay sau khi kết hôn, Melinda đã quyết rời khỏi Microsoft để hoạt động từ thiện.
Melinda luôn là "hậu phương vững chắc" cho Bill