Với việc Arsenal 'nhấn chìm' Bournemouth ở trận đấu sớm vòng 19 NHA và vươn lên ngôi đầu, Leicester buộc phải thắng nếu muốn lấy lại vị trí của mình. Còn Man City, với đẳng cấp của một đội bóng lớn, họ khao khát chiến thắng để thể hiện bản lĩnh, giải mã 'ngựa ô' và đồng thời tiếp tục phả hơi nóng vào gáy của 2 đối thủ xếp trên.
Trận này, dù thể lực không thực sự ổn định sau khi gặp chấn thương nhẹ cuối tuần vừa rồi, thế nhưng, 'sát thủ' Vardy vẫn vào sân ngay từ đầu. Không khó hiểu với quyết định này của HLV Ranieri bởi nếu thiếu anh, những Mahrez, Kante, Albrighton... sẽ trở nên bị động hơn nhiều.
Trong khi đó, đội khách đến từ thành phố Manchester lại có lực lượng tương đối hùng hậu. Họ đón chào sự trở lại của Aguero trên hàng công, cùng sự góp mặt của những tiền vệ làm bóng thượng thừa như: Sterling, Silva, De Bruyne, hay Toure...
Với thực lực được đánh giá mạnh hơn hẳn, Man City chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc bất chấp việc phải chơi trên sân khách. Quyết tâm đó giúp họ dễ dàng làm chủ cuộc chơi ngay từ đầu. Phút 27, Raheem Sterling có tình huống phối hợp đẹp mắt với Sagna bên cánh phải. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm chéo góc của tiền vệ người Anh lại không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Schmeichel.
Phía bên kia, Leicester tỏ ra 'biết người biết ta'. Họ thi đấu lăn xả, quyết liệt với một hàng phòng ngự số đông khiến cho thầy trò HLV Pellegrini gặp nhiều khó khăn.
Trận này, Man City có sự phục vụ của chân sút số 1 Sergio Aguero sau thời gian dài dưỡng thương. Tuy nhiên, do chưa đạt 100% phong độ nên El Kun tỏ ra khá mờ nhạt.
Sự bế tắc của đội khách thể hiện rõ qua các con số thống kê: Man xanh cầm bóng 61% (Leicester 39%), tung ra 22 cú dứt điểm (Leicester 10) và được hưởng 13 quả phạt góc (Leicester 1). Thế nhưng, việc nôn nóng khi