Còn khoảng một tuần nữa mới đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng khi chúng tôi về hỏi mua cam Xã Đoài ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì chỉ nhận được những cái lắc đầu. Bởi hầu hết cam đều đã được khách đặt hàng từ trước và đã đến lấy, số cam còn ở trên cây chủ yếu do khách hàng muốn làm quà biếu nên chưa tới hái.
Ông Nguyễn Duy Hảo (64 tuổi) trú xóm 9, xã Nghi Diên là một trong những hộ trồng cam lâu đời nhất tại đây với 80 gốc, cười cho biết: “Cam trong vườn đều được khách hàng đặt từ cách đây nửa năm, trước lễ cúng ông Công ông Táo thì không còn hàng mà bán cho khách nữa. Số cam còn lại, một phần là khách chưa đến lấy, một phần là gia đình giữ lại vài chục quả để dùng trong dịp Tết”.
Ông Hảo cho biết toàn bộ số cam đều đã được khách đặt cách đây nửa năm.
Theo lời ông Hảo, vào tháng 6 thì giá cam lúc đó là 30.000 đồng/quả, thế nhưng đến tháng 10 thì tăng lên 50.000 đồng/quả, tháng 11 là 70.000 đồng/quả. Thế mà cam bán hết, giờ đây dù trả 100.000 đồng/quả cũng không có bán cho khách nữa.
Hỏi về nguyên nhân giá cam đắt mà vẫn hết hàng như vậy, ông Hảo cũng không lý giải hết được mà chỉ cho rằng cam Xã Đoài đặc biệt hơn so với các loại cam khác, vỏ màu vàng sậm, khi cắt ra nước cam vàng óng, ăn vô cùng ngọt và có vị thơm, vì thế chỉ cần nếm qua một lần thì nhớ mãi không bao giờ quên.
Số cam còn lại dù mua 100.000 đồng/quả vẫn không bán do hết hàng
“Năm nay cam được mùa, ít sâu bệnh, ra nhiều quả đẹp nhưng cũng không đủ hàng. Gia đình chỉ ưu tiên bán cho những khách hàng lâu năm và thân thiết, có một số người từ phương xa đến đặt cam nhưng tôi vẫn không thể bán được. Thậm chí chúng tôi cũng không dám ăn quả cam nào mà để dành bán cho khách vì nhiều người mong mua bằng được”, ông Hảo cho biết.