Liên quan tới vụ việc 3 trẻ em chết đuối vì lật ghe xảy ra vào ngày 7/6, được biết, 6 người may mắn thoát nạn là do ông Lê Mai Long (cán bộ Tôn giáo - Dân tộc, UBND xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) lúc đi câu cá về đã cứu kịp thời.
Ông Long quay trở lại khu vực cứu người vào ngày 7/6
Ông Long nhớ lại, chiều ngày 7/6, ông cùng với bạn đang đi câu cá về thì phát hiện khoảng 10 người đang đeo bám nhau ở giữa dòng nước và la hét kêu cứu. Biết có chuyện chẳng lành, nên ông Long liền cố gắng tăng tốc cho ghe chạy tới chỗ những người gặp nạn đang chơi vơi giữa dòng nước.
Ông đến chỗ một người đàn ông đang đuối sức kéo người này lên ghe sau đó đến chỗ nhóm 6 người trong đó có 1 thanh niên, 1 bé gái cùng 3 em nhỏ đang đu bám xung quanh những cái phao của con thuyền bị lật úp xuống lòng hồ sâu. Đặc biệt, trên tay người thanh niên đang bế 1 em nhỏ đã bất tỉnh. Tuy nhiên, khi được đưa lên ghe, dù đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng cháu bé đã tắt thở.
Ông Long cho biết “Khi được cứu sống thì 6 người này vẫn đang còn trong tình trạng hoảng loạn, nhất là 3 đứa trẻ, miệng gào khóc inh ỏi, kêu cứu kể cả khi ngồi trên ghe an toàn. Còn anh D. thì khuôn mặt thất thần, luôn miệng bảo còn 2 đứa con của anh vẫn đang chìm dưới sông và đòi bơi ra cứu.
Sau đó tôi có vòng ghe ra lại chổ ghe đắm 2 lần để tìm nhưng không thấy người nào nữa. Hơn nữa khu vực nơi 2 gia đình trên gặp nạn nằm ở giữa dòng, sâu hơn 10m, đồng thời gần đó còn có dòng nước xoáy rất nguy hiểm”.
Như tin tức đã đưa vào ngày 7/6, hai gia đình gồm cả nhà anh Trần Anh D. và Trần Anh T. (em ruột anh D.) với một số bạn bè đã cùng nhau thuê ô tô đến thăm người thân tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. Đến khoảng 15h cùng ngày, sau khi tổ chức ăn uống xong thì họ cùng nhau ra khu vực hồ Trị An