Chỉ còn chục ngày nữa, người dân cả nước sẽ đón chào Tết Âm lịch cổ truyền và khép lại một năm nhiều biến cố ở lại phía sau lưng. Dù gặp may mắn hay bất hạnh, mọi người đều gác lại tất cả ưu phiền, lo toan để quây quần cùng gia đình bên mâm cỗ đầu năm.
Tuy vậy, nhiều hoàn cảnh lại gặp những biến cố, khó khăn lớn trước ngày đón Tết. Gia cảnh của gia đình anh Trần Văn Trí và chị Lê Thị Diệu Hòa là một số phận như thế, khi mọi lo toan một cái Tết yên vui, hạnh phúc tan tành trong một đêm.
Xe cộ, đồ bán hàng của chị Hòa trở thành tro sau trận cháy đêm 25/1.
Rạng sáng 25/1 vừa qua, căn nhà của vợ chồng anh Trí bất ngờ gặp hỏa hoạn. Từ chiếc bếp lò tưởng chừng đã nguội bỗng xuất hiện ngọn lửa sau cơn gió buốt ngoài trời. Không lâu sau đó, lửa lan ra rồi bắt vào toàn bộ ghế, bàn và xe bán hàng của chị Hòa.Không lâu sau đó, xe máy của hai mẹ con chị Hòa, cùng hai chiếc xe đạp cũng bị cháy rụi...
May mắn lúc ấy, hàng xóm phát hiện rồi tập trung dập lửa, cũng như cứu sống bốn mẹ con chị Hòa. Nếu không có chút may mắn ấy, gia đình chị Hòa đã có đại tang ngày sát Tết. Của đi thay người, chị Hòa vẫn tiếc nuối, bởi toàn bộ vốn liếng làm ăn, gia sản cũng đi theo ngọn lửa đêm vừa rồi.
Nước mắt tuôn rơi khi ngồi kể lại sự việc, chị Hòa cho biết: "Hôm bị cháy nhà, chồng tôi đâu có ở nhà. Anh ấy mấy năm nay bị mất sức khi làm cơ khí, nên chuyển qua làm nhân viên bảo vệ cho một công ty viễn thông. Mức lương hàng tháng của anh Trí chỉ tầm 2,5 triệu vừa đủ chi tiêu lặt vặt cho anh ấy rồi tiền đóng học cho 3 con".
Chị Hòa (áo đỏ) vẫn chưa hết bàng hoàng khi gia sản tiêu tan trước ngày Tết.
"Phần tôi mở quán bán hàng vỉa hè và kiếm tiền lo ăn uống cho mấy đứa. Cuộc sống cũng chật vật lắm, may mà gánh hàn