Cảnh sát đột kích, trùm đất Cảng ngã quỵ

Cảnh sát đột kích, trùm đất Cảng ngã quỵ

Thứ 3, 05/02/2013 | 15:03
0
Tờ mờ sáng, ngôi nhà số 48 đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cánh cổng vừa hé mở, hàng chục cảnh sát ập vào. Ông trùm ma túy đứng như “trời trồng” rồi suýt ngất xỉu khi thấy đồng bọn bị dẫn giải vào đối chứng…

Cuộc đột kích lúc rạng sáng

Khoảng 3h45, ngày 29/1, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu An Dương, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Tổ cảnh sát liên ngành của công an Hải Phòng đã yêu cầu hai đối tượng điều khiển xe máy BKS 14P7 – 8599 tạm dừng xe để kiểm tra hành chính vì lái xe trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trong quá trình khám xét, tổ cảnh sát phát hiện được 3 bánh heroin, 2 ĐTDĐ và 3.801.000 đồng trong cốp xe của 2 đối tượng. Hai đối tượng lập tức bị lập biên bản, đưa về trụ sở công an phường Lam Sơn - quận Lê Chân làm việc.

Miền bắc - Cảnh sát đột kích, trùm đất Cảng ngã quỵ
Đối tượng Nguyễn Thị Hà - vợ Dũng - tại cơ quan điều tra. 

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận là Nguyễn Thị Hà (39 tuổi, trú tại thôn An Dương – xã An Đồng – huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Truyền (24 tuổi, trú tại khu 12, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), đang trên đường vận chuyển ma túy từ Hải Phòng ra Quảng Ninh.

Ngay sau đó, lập tức lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hà tại số 48, đường 12, thôn An Dương – xã An Đồng được ban hành.

Tờ mờ sáng ngày 29/1, ông Nguyễn Tiến Việt – Tổ trưởng an ninh thôn An Dương – nhận được “lệnh” phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an quận Lê Chân để khám nhà đối tượng Hà. Ông Việt kể lại: “Khi xuống hiện trường, các anh công an quận được bố trí đứng xa để tránh đánh động đối tượng, còn tôi tiến đến gọi cửa. Ngôi nhà của vợ chồng đối tượng Hà được xây kín cổng cao tường, chỉ để một ô nhỏ chỗ ổ khóa. Tôi bấm chuông, gọi cửa thì nghe tiếng con gái của Hà trả lời. Nghe tôi xưng danh và nói muốn gặp Dũng, con bé liền gọi bố. Nguyễn Ngọc Dũng (44 tuổi) chính là chồng của Hà”.

Là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ phối hợp cùng công an khám xét nhà một đối tượng buôn ma túy, ông Việt hồi hộp lắm. Ngay cả khi ngồi kể lại câu chuyện đã được chứng kiến, người tổ trưởng an ninh thôn vẫn không giấu được cảm xúc ấy. Nhấp chén nước chè, ông Việt tiếp lời: “Dũng ngó qua ô nhỏ chỗ ổ khóa, thấy tôi nhưng nó chẳng nói gì, lại quay vào nhà. Tôi nghĩ nó vào lấy chìa khóa mở cửa, ai dè chờ mãi chả thấy. Khoảng 15-20 phút tiếp sau đó, dù tôi liên tục bấm chuông nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời đáp.

Kế hoạch thay đổi, chỉ huy lực lượng công an quyết định cho hai chiến sĩ công an trẻ trèo qua tường, đập vỡ kính chắn để vào mở cổng. Công an vừa đập vỡ kính thì cháu bé gái con Dũng hét toáng lên rằng “các ông làm gì đấy...cháu đang lấy chìa khóa mở cổng”. Cổng mở, công an ập vào thì vừa lúc đó Dũng cũng đứng ngay sau cánh cổng. Dũng bị khống chế vào nhà để nghe lệnh đọc lệnh khám xét. Đồng thời lúc đó, công an dẫn giải Truyền vào nhà để Dũng nhận diện. Hai đối tượng đó nhìn thấy nhau, chúng im lặng chẳng nói gì. Từ phút ấy, Dũng biết chẳng thể thoát, hắn sợ hãi đến rũ người …”.

Phút sa cơ của “ông trùm”

Trước sự chứng kiến của ông tổ trưởng an ninh thôn, lực lượng công an nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khám xét ngôi nhà của vợ chồng Dũng – Hà.

Miền bắc - Cảnh sát đột kích, trùm đất Cảng ngã quỵ (Hình 2).
Nguyễn Ngọc Dũng "diễn trò" tại cơ quan điều tra 


Sau ít phút khám xét nhà, công an phát hiện và thu giữ nhiều tang vật gồm 5 bánh heroin và 4 khẩu súng (gồm 1 súng bút, 1 súng bắn nỏ, 1 súng thể thao và 1 súng ngắn) cùng 47 viên đạn các loại trong buồng ngủ của vợ chồng Dũng – Hà. Trong căn nhà của cặp vợ chồng ma túy này, có ba phòng ngủ. Theo lời bé gái con của cặp đôi này thì hai vợ chồng Dũng – Hà ngủ một phòng, hai đứa con một trai, một gái ngủ ở phòng chính giữa ngôi nhà. Ngoài ra còn một phòng gia đình không bao giờ ngủ ở đó, chỉ dùng để cho khách nán lại qua đêm khi cần thiết. Chính trong căn phòng dành cho khách ngủ lại ấy, lực lượng công an đã thu giữ thêm hai khẩu súng K54, 1,6 kg ma túy tổng hợp.

Trong suốt quá trình lực lượng công an thực thi lệnh khám nhà, đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng không một lần mở miệng. Ngay cả khi đã thu được ma túy và súng tại nhà của y, Dũng vẫn một mực im lặng. Nhưng sự hoảng sợ, suy sụp hiện rõ trên gương mặt, cử chỉ của y. Khi lực lượng công an tìm thấy tang vật, Dũng như đổ sụp, người rũ ra, mặt xanh xám như muốn ngất xỉu. Dường như y biết điều gì đang chờ đợi y ở những ngày sắp tới. Tra tay vào còng số 8, Dũng không còn đủ sức lết đi. Hai chiến sĩ công an phải sốc nách y, dẫn ra xe chuyên dụng để về trụ sở cơ quan chức năng làm rõ.

Tại trụ sở công an, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số ma túy, súng, đạn thu được từ nhà của cặp vợ chồng ma túy này, Dũng vẫn trong trạng thái đổ gục, lơ mơ. Có dư luận cho rằng, Dũng vẫn chưa hết “phê” ma túy nên không thể ngồi vững, khi thì gã nhắm nghiền mắt dựa vào tường, có khi lại gục mặt xuống bàn đầy thiểu não. Lại có ý kiến khác khẳng định rằng, Dũng đang “diễn trò” trước mặt công an, để tìm cách chối tội.

Việc bắt giữ cặp vợ chồng ma túy Nguyễn Ngọc Dũng và Nguyễn Thị Hà khiến người dân thôn An Dương bất ngờ tột độ. Trong mắt người dân nơi đây, cuộc sống của cặp vợ chồng ma túy này hoàn toàn bí ẩn. Ngay cả với người hàng xóm sát vách với ngôi nhà nơi vợ chồng Dũng-Hà ở, họ cũng chưa một lần biết mặt Hà. Ngôi nhà số 48 luôn đóng kín cổng, trừ những lúc mở cửa để ra vào. Tuy sống ở nơi này đã 4-5 năm nhưng cặp vợ chồng ma túy này chưa khai báo tạm trú.

Theo ông Nguyễn Văn Đề - Trưởng thôn An Dương – thì những thông tin về số khẩu, họ tên, năm sinh của những người sống trong ngôi nhà số 48 mà chính quyền sở tại “nắm” được là do cán bộ thôn xóm chủ động đi điều tra, chứ không phải do họ chủ động khai báo. Vợ chồng Dũng – Hà và các con không có bất cứ mối quan hệ xóm giềng nào với những người dân sống ở nơi đây.

Hiện tại, công an quận Lê Chân – Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án ma túy gây chấn động dư luận này. Ứớc tính, số ma túy thu giữ được từ vụ án này trị giá khoảng gần chục tỷ đồng.

Theo Infonet

Hơn 100 cảnh sát truy bắt trùm ma túy trên xe Lexus

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Sơn lái xe Lexus vượt qua 4 trạm kiểm soát tại tỉnh Hòa Bình, nổ súng bắn một cảnh sát cơ động bị thương. Tuy nhiên, trước sự bao vây của hơn 100 cảnh sát, trùm ma túy này đã bị bắt vào trưa nay.

Bắt tiếp hai chiến hữu của trùm ma túy Vũ Đình Sơn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Đây là chiến công nối tiếp sau cuộc đấu súng truy bắt trùm ma túy Vũ Đình Sơn xảy ra tại Phong Phú Lạc Sơn Hòa Bình trước đó không lâu.
Cùng chuyên mục

Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh

Thứ 5, 05/12/2013 | 14:36
Vừa qua, các tình nguyện viên của chương trình 'Áo ấm vùng cao' đã có mặt tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để trao tặng những chiếc áo ấm, giúp các em học sinh chống chọi với cái lạnh của mùa đông.

Xe camry tông chết cô gái trẻ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:06
Không làm chủ được tốc độ, chiếc ôtô 4 chỗ đã tông thẳng vào cô gái đang đi trên đường khiến người điều khiển xe máy tử vong, tài xế chấn thương nặng.

Con trai trưởng công an xã tự tử gây rúng động làng quê

Thứ 4, 27/11/2013 | 15:00
Đang có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, bỗng nhiên, anh Nguyễn Mạnh C., ngụ tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cái chết của anh Nguyễn Mạnh C. đang gây xôn xao dư luận địa phương vì nghi có “dính líu” đến xã hội đen.

Xe tải chở nhựa đường bất ngờ bốc cháy

Thứ 3, 26/11/2013 | 15:12
Vào 7 giờ sáng nay 26/11, một vụ cháy xe tải đã xảy ra tại ngã ba Quyết Thắng, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La). Lái xe kịp thời thoát nạn song vụ cháy đã gây ách tắc giao thông.

Nhà báo ép xe, truy bắt cướp trên phố Hà Nội

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:04
Một đôi nam nữ đang đi trên đường thì bất ngờ bị nam thanh niên đi xe Exciter lao lên giật túi xách. Đúng lúc này một nhà báo đã dũng cảm đuổi theo ép xe và cùng người dân khống chế tên cướp thì liền bị đối tượng chống trả. Sau đó tên cướp bỏ lại xe máy cùng túi xách của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.