Cậu bé 7 tuổi làm trụ cột trong căn nhà rách nát

Cậu bé 7 tuổi làm trụ cột trong căn nhà rách nát

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
(Nguioiduatin.vn) Mẹ bỏ đi vì hoàn cảnh gia đình quá cùng quẫn, em phải bắt cua mò ốc chăm người cha liệt giường.

Đang tuổi ăn tuổi chơi, cái tuổi mà đáng ra như bao cậu bé khác được cha mẹ chiều chuộng, nhưng Vinh lại đang phải trăn trở về những bữa cơm hàng ngày của gia đình. Em phải oằn mình chăm sóc người cha liệt giường.

Pháp luật - Cậu bé 7 tuổi làm trụ cột trong căn nhà rách nát

Vinh bên người cha bại liệt và người cô 30 tuổi “mang khuôn mặt trẻ con”.

Mẹ bỏ đi vì nhà nghèo, cha bệnh

Đó là hoàn cảnh hết sức éo le của gia đình cháu Lê Quang Vinh (7 tuổi) ở ở xóm Quần Hội, Thanh Lâm, Thanh Chương (Nghệ An). Cha của cháu là anh Lê Văn Đồng (SN 1978). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Đồng phải nghỉ học để vào Nam làm thuê gửi tiền về cho bố mẹ chữa trị cho cô em gái thứ hai bị bệnh tật quanh năm và nuôi các em nhỏ ăn học.

Đến năm 2003 anh kết duyên với Lê Thị Phúc (SN 1984) người Nam Định. Sau một năm anh chị sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả gia đình. Mặc dù căn nhà chật chội nhưng luôn luôn đầy ắp tiếng cười.

Thế nhưng tai ương lại bất ngờ ập xuống gia đình vào năm 2008. Khi đó, anh Đồng đang đi làm thuê thì bị đau ở thắt lưng, có cảm giác tê buốt chân rồi liệt nửa người. Từ vùng thắt lưng đến chân không hề cử động được, không hề có cảm giác. Đến bệnh viện chợ Rẫy, các bác sỹ phát hiện anh bị viêm tủy.

Sau mấy tháng điều trị anh đã phải bán hết đồ đạc trong nhà. Thương con bệnh tật, bố mẹ già của anh cũng vay chạy, gom góp hết tiền ở quê để gửi lên chữa trị nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Cả gia đình lại phải khăn gói về quê mưu sinh.

Điều oái ăm hơn là sau mấy tháng chăm sóc chồng, người vợ từng đầu gối tay ấp cảm thấy chán nản. Chị xin đi vào Nam làm thuê rồi bỏ đi biệt tích, để lại đứa con trai tội nghiệp và người chồng nằm liệt giường trong căn nhà hoang tàn. Từ ngày vợ bỏ đi hoàn cảnh của gia đình càng thêm khó khăn. Không có tiền điều trị, bệnh của anh Đồng ngày càng trầm trọng hơn. Anh chỉ quanh quẩn được trên chiếc giường ọp ẹp và chiếc xe lăn. Anh không thể tự chăm sóc bản thân mình được.

Mọi chi phí sinh hoạt anh đều phải phụ thuộc vào bố mẹ già ông Lê Quang Khánh và bà Nguyễn Thị Liên, năm nay bước sang tuổi 70. Hai ông bà đã già yếu nhưng vẫn phải gồng mình làm ruộng, phụ hồ, đi phun thuốc sâu thuê... Sau mỗi vụ thu hoạch, ông bà bán sạch lúa để có tiền đưa con ra Hà Nội, Hải Phòng chữa bệnh. Cho đến khi hết tiền, ông bà mới lục tục đưa con về.

Khó khăn hơn nữa, sau anh Đồng còn có người em gái là Lê Thị Thanh năm nay 30 tuổi nhưng nhìn bề ngoài thì như đứa trẻ 12 tuổi. Da dẻ của chị Thanh lúc nào cũng xanh bủng beo, đôi mắt thâm quầng. Ngay từ nhỏ, trí tuệ của chị đã không phát triển được do teo tuyến giáp. Năm 2011 khi phát hiện Thanh bị u trực tràng gia đình phải vay mượn đưa chị Thanh ra Hà Nội khám và mổ nội soi. Nợ nần ngày càng chồng chất, tiền kiếm ra được cũng chỉ đủ trả lãi ngân hàng.

Ước mơ nhỏ nhoi

Tuổi thơ phải vất vả nên nhìn Lê Quang Vinh có vẻ chín chắn hơn nhiều những đứa trẻ 7 tuổi khác. Dù vất vả chăm sóc cha nhưng Vinh vẫn cố gắng chăm chỉ học hành. Cháu luôn đạt học sinh tiên tiến trong mấy năm qua. Bố của Vinh bị liệt nữa người, không đi lại sinh hoạt được gánh nặng lại đè lên vai Vinh và ông bà già đã ngoài 70 tuổi. Mẹ thì bỏ đi, Vinh giờ bơ vơ, thiệt thòi hơn đám bạn cùng trang lứa. Căn bệnh của bố ngày càng nặng, không thể đi lại chỉ nằm được một chỗ. Ngoài những giờ đi học trên lớp Vinh còn tranh thủ đi bắt cua, bắt ốc ngoài đồng... để bán lấy tiền trang trải cho sinh hoạt của hai bố con.

Khi được hỏi ai là người đi chợ hàng ngày, thì Vinh nói: “Nhà cháu ít đi chợ, vì ông bà cũng không có tiền. Thỉnh thoảng mới đi chợ một lần còn bình thường thì cháu đi tìm lá rau dền, lá rau đay về ăn qua bữa. Hai bố con ăn uống đều phụ thuộc vào ông bà”. Mấy năm nay Vinh phải tự lo hết cho bản thân mình từ tắm rửa, ăn uống đến học hành. Vinh không bao giờ đi chơi xa vì cậu ý thức: Nên ở nhà xoa bóp cho bố đỡ đau, có mặt khi bố cần...

Ông bà của Vinh sức khỏe đã yếu nên không làm lụng được nhiều. “Chúng tôi chỉ cố gắng làm được mấy sào lúa. Rồi đây giời cũng sẽ bắt chúng tôi phải chết đi. Lúc ấy, không biết ai sẽ nuôi chúng nó đây” bà Liên nói trong nghẹn ngào.

Bà Tuyết, nhà hàng xóm của gia đình cháu Vinh cho biết: “Hoàn cảnh nhà anh Lê Văn Đồng rất khó khăn, bà con ai cũng thương. Nhưng khổ nỗi là ai cũng nghèo, chỉ giúp được ít gạo, bó rau... Còn bệnh tình của anh Đồng, mỗi lần đi điều trị tốn kém hàng chục triệu đồng thì bà con không giúp được gì”.

“Em chỉ mong sao lớn thật nhanh, học thật giỏi để sau này có thể tự đi làm lấy tiền chữa bệnh cho bố, cho O (cô) Thanh và chăm sóc ông bà già yếu, Vinh hồn nhiên nói”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Lê Văn Đồng, xóm Quần Hội, Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An. Quý vị cũng có thể gửi về tòa soạn Báo Đời sống & Pháp luật tòa nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 0462810837 hoặc số điện thoại đường dây nóng của chuyên mục Ước mơ thành sự thật: 0978080388.

Hà Hằng


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.