Câu truyện về người đàn ông gàn hiến đất làm đường Nông thôn mới

Câu truyện về người đàn ông gàn hiến đất làm đường Nông thôn mới

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 23/06/2018 | 12:36
1
Cho dù vô cùng tiếc nuối diện tích đất và công trình đã tự tay dầy công xây dựng, ông Nguyễn Xuân Tám vẫn quyết định hiến cho Nhà nước để làm đường, góp phần giúp xã về đích Nông thôn mới.

 

Người đàn ông hiến đất và công trình trị giá 400 triệu làm đường

Đi đầu phong trào xây dựng Nông thôn mới

Con đường làng của xóm Văn Điển, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An được trải bê tông phẳng lì, rộng rãi và vô cùng đẹp. Vì thế ít ai biết rằng cách đây vài năm đây lại là con đường “đau khổ” của người dân khi đi qua.

“Đường hồi xưa nhỏ và bụi lắm. Những hôm trời mưa thì đường trơn trượt khiến các cháu học sinh bị ngã suốt. Nhiều lần người dân bàn nhau đổ thêm đất đá để đi cho an toàn, thế nhưng chẳng được mấy hôm. Vì thế cách duy nhất là phải đổ bê tông thì mới sạch đẹp được”, ông Nguyễn Văn Bằng, người dân địa phương nhớ lại.

Câu truyện về người đàn ông gàn hiến đất làm đường Nông thôn mới

Ông Tám tự tay tháo dỡ cổng ngõ và hiến 50m2 làm đường.

Chủ trương là vậy nhưng do chưa thống nhất ý kiến của người dân nên con đường mãi chưa thể khởi công. Năm 2017, trong 19 tiêu chí quốc gia của chương trình xây dựng nông thôn mới thì xã Vĩnh Thành đã thực hiện được gần xong tất cả, chỉ có đường giao thông vẫn là vấn đề “nhức nhối” chưa thể nào tìm ra biện pháp.

Ông Thái Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho biết: “Các con đường lớn và quan trọng trên địa bàn thì đã hoàn thành, chỉ còn những con đường trong thôn xóm vẫn chưa trải bê tông được. Kinh phí xã có hạn, trong khi đây là việc cấp thiết để về đích chương trình Nông thôn mới. Vì vậy, xã mới kêu gọi người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác”.

Tuy nhiên, giá đất ở thời điểm này lên cơn sốt, thêm vào đó cây cối lâu năm trong vườn bị chặt mà không được đền bù nên nhiều người vẫn còn tiếc nuối, chưa có ý muốn hiến, nhiều cuộc họp được mở ra nhưng không ai đồng ý. Vào đúng thời điểm đó, ông Nguyễn Xuân Tám (SN 1950) đã đứng lên, xin là người đầu tiên hiến đất cho Nhà nước làm đường.

Nói về việc này, người đàn ông tóc đã điểm bạc không khỏi bùi ngùi: “Khi tôi đứng dậy xin được hiến đất, nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù họ chẳng nói ra, nhưng tôi hiểu mọi người đang có ý nói tôi dở hơi. Thậm chí một số người còn xì xào bảo tôi muốn làm oai, chơi trội, vứt tiền qua cửa sổ”.

Ông Tám cho biết điều này là vô cùng dễ hiểu, bởi nhà của ông ở đầu đường nên khi ông hiến đất thì những gia đình sau cũng sẽ phải làm theo. Khi mọi người bỗng dưng mất đất, mất tài sản thì sẽ vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, ông thấy rằng đây là chủ trương đúng của Nhà nước, cũng là lợi ích cho người dân khi con đường hoàn thành, vì vậy mới quyết định hiến đất.

Câu truyện về người đàn ông gàn hiến đất làm đường Nông thôn mới (Hình 2).

Mặc dù vô cùng tiếc nhưng vì lợi ích chung nên vợ chồng ông Tám vẫn quyết tâm hiến đất.

Nói là làm, sau khi trở về ông thuê thợ về chặt cây, phá dỡ các công trình trên đất gồm: Nhà kho, một phần bếp, khu vực vệ sinh, cổng ngõ, tường bao và hệ thống chuồng trại chăn nuôi mới xây. Toàn bộ diện tích đất ông Tám hiến là 50m2, với tổng giá trị lên đến hơn 400 triệu đồng.

Hành động thiết thực của ông Tám đã khiến cho người dân xã Văn Điển đồng thuận. Bỏ qua những suy nghĩ thiệt hơn trước đây, các gia đình tiếp theo cũng chung tay hiến đất để xây dựng con đường mới. Con đường làng rộng 3m, dài từ đầu xóm đến cuối xóm nhanh chóng được hoàn thành, thay thế cho con đường cũ lầy lội trước đây.

Ông Nguyễn Thanh Hải (SN 1966, trú xóm Văn Điển) cho hay: “Thực ra ai cũng thấy được lợi ích của việc làm đường, thế nhưng vẫn còn tiếc của nên mới chần chừ. Chính hành động của ông Tám đã thức tỉnh mọi người. Ngay sau khi ông Tám hiến đất thì gia đình tôi cũng tự nguyện hiến 40m2. Nay đường vô cùng đẹp, người dân đi lại thuận tiện, bọn trẻ đi học dễ dàng”.

Vì lợi ích chung, tiếc vẫn quyết làm

Hành động cao cả là vậy, nhưng ông Nguyễn Xuân Tám vẫn chỉ nghĩ đơn giản: “Quê tôi vẫn còn rất nghèo khó, người dân vốn rất thuần nhưng vì áp lực kinh tế nên chưa thể đóng góp nhiều. Tôi cũng như vậy, cũng là một người dân bình thường còn phải lo lắng miếng cơm manh áo. Nhưng giờ đây Nhà nước đã kêu gọi, chủ trương vô cùng đúng đắn thì bản thân mình thiệt đi một tí cũng không sao. Tôi chỉ muốn con cháu mình đi làm ăn xa về nhìn thấy quang cảnh, đường xá đẹp mà tự hào”.

Không chỉ tiên phong hiến đất làm đường, ông Tám cùng gia đình còn tham gia nhiều ngày công lao động làm đường nông thôn cùng người dân. Nói về việc này, ông Tám vô cùng biết ơn người vợ hiền Phan Thị Dân (SN 1956) đã đồng lòng chung sức, ủng hộ quyết định “dở hơi” của ông.

Câu truyện về người đàn ông gàn hiến đất làm đường Nông thôn mới (Hình 3).

Vì hành động của ông Tám, hàng chục người dân cũng đồng lòng chung tay hiến đất.

Bà Dân tủm tỉm cười nhớ lại: “Thực ra, lúc ông ấy về bàn hiến đất làm đường nông thôn mới thì tôi rất choáng. Tiền bạc và công sức cả đời vợ chồng mới có được cơ ngơi này để dưỡng tuổi già, vậy mà ông ấy lại định đi hiến 400 triệu. Nhưng thấy thái độ cương quyết của ông ấy thì tôi không dám phản đối, buổi tối nằm ngủ tôi chảy nước mắt vì tiếc. Trong hoàn cảnh đó chắc ai cũng sẽ như tôi, mấy trăm triệu đâu phải nhỏ”.

Bà Dân kể, sau một đêm suy nghĩ, biết tính chồng vốn là người cương trực thấy việc đúng thì sẽ làm, con đường được bê tông cũng sẽ giúp gia đình đi lại thuận tiện hơn, nên bà quyết định thuận theo ý chồng. Trong quá trình xây dựng, chính bà ủng hộ thêm 22 triệu đồng để xóm có thêm kinh phí làm đường. Không những vậy, thấy các công nhân vất vả nên ngày ngày bà tất tả chạy đi mua nước mát, hoa quả cho mọi người ăn lấy sức.

“Sống đến tuổi này rồi, chỉ cần ông ấy muốn làm gì thì tôi cũng ưng thuận. Đến giờ con đường của thôn được đổ bê tông sạch sẽ, rộng rãi thì tôi mới thấy quyết định của chồng là đúng đắn. Không những xe máy mà cả ô tô cũng có thể thoải mái đi lại”, bà Dân vui vẻ nói.

Câu truyện về người đàn ông gàn hiến đất làm đường Nông thôn mới (Hình 4).
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dành cho ông Tám.

Ông Thái Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho biết thêm, để có con đường đẹp như hiện nay, hàng chục hộ dân của xóm Văn Điển đã tự nguyện hiến 1.763m2 đất. “Điều đáng mừng là sau khi xóm Văn Điển đi đầu phong trào hiến đất làm đường, thì các xóm khác trong xã cũng lập tức hưởng ứng. Chính vì sự đồng lòng của người dân nên chỉ trong năm 2017 xã Vĩnh Thành đã hoàn thành tiêu chí đường nông thôn. Có được những đổi thay đó có một phần đóng góp của những cá nhân tâm huyết hết lòng vì quê hương như ông Nguyễn Xuân Tám”, ông Hoàng nói.

Với hành động đẹp đó, ông Nguyễn Xuân Tám vinh dự là 1 trong 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Sáng 13/5, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập xã, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

“Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,8%; người dân đã hiến 16.238 m2 đất vì vậy trên 91% đường giao thông nông thôn được rải nhựa, bê tông hóa; hơn 13km kênh mương được kiên cố hóa và 9 hồ đập được nâng cấp phục vụ sản xuất”, ông Thái Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho biết.

Nhà báo Tạ Bích Loan đăng ký hiến tặng mô, tạng

Thứ 6, 23/03/2018 | 17:05
Theo trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, chiều nay (23/3), hai nữ nhà báo nổi tiếng của VTV3 là chị Tạ Bích Loan và BTV Quách Mỹ Linh đã tới Trung tâm để đăng ký hiến mô/tạng sau khi chết/chết não.

Hà Nội: Người hiến 5.000 lượng vàng được xem xét đặt tên phố

Thứ 4, 08/11/2017 | 09:24
Nhà tư sản Trịnh Văn Bô - người hiến tặng hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng được Hà Nội dự định đặt tên cho đoạn phố dài 1,2km trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Ông Năm Hấp hiến đất lập chợ: Làm việc tốt đâu cần nhiều mục đích

Thứ 4, 29/03/2017 | 09:07
Việc ông Năm Hấp (quận Tân Phú, TP.HCM) mở chợ cho người bán hàng rong trên mảnh đất hương hỏa của gia đình bị coi là một việc tốt “có điều kiện” chỉ vì khoản tiền ông thu của tiểu thương mỗi ngày.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

"Những cuộc trà trên căn gác cũ" - Vết khắc trên từng kỷ niệm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:43
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.

Nhà sản xuất Janet Ngô: "Chỉ có người Việt mới hiểu lịch sử của họ tốt nhất"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Janet Ngô là người gốc Việt, lớn lên ở Úc. Chị trở về nước theo tiếng gọi thôi thúc từ niềm đam mê văn hóa, lịch sử dân tộc.

Top 7 phim nên xem dịp lễ 30/4 này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:00
Nhiều dự án phim châu Á được đánh giá cao, đang phát sóng vào thời điểm nghỉ lễ năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây thoải mái cho người xem.

Biệt thự hàng chục tỷ Hương Tràm "tậu" trước khi đi Mỹ, bên trong có gì?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Trước khi đi Mỹ du học, Hương Tràm phải bán nhà, xe và vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự sang trọng này dành tặng bố mẹ.

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.