Nỗi đau từ sự bất cẩn
Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chúng tôi tìm đến Khoa hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia – nơi cháu Đoàn Thế Hoàn (SN 2001, quê ở xóm Đồi Tường, xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đang nằm điều trị.
Được biết, cháu Hoàn bị bỏng rất nặng, tỷ lệ thương tích cơ thể lên đến hơn 80%. Nhìn Hoàn, chúng tôi không khỏi xót xa khi toàn thân cháu quấn băng kín bưng từ trên xuống dưới. Hiện tại, dù sức khỏe đã tốt lên nhưng Hoàn vẫn phải thở bằng máy.
Sự việc đáng tiếc xảy ra đã được khoảng một tuần, nhưng kể từ ngày bình gas phát nổ khiến con trai bỏng nặng, anh Đoàn Thế Đông (bố cháu Hoàn) vô cùng xót xa và ân hận.
Cháu Hoàn đang nằm điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia.
“Cháu cứ nằm vậy thôi, không nói được nhưng tôi biết cháu rất đau. Hàng ngày, cháu ăn qua ống xông, chủ yếu là sữa và súp từ thiện. Bác sĩ nói bên trong cháu đã tạm ổn nhưng bên ngoài thì vẫn rất nặng, sự tiến triển phải dần dần” – anh Đông cho biết.
Kể lại vụ việc đau lòng xảy đến với con trai mình, anh Đông rầu rĩ: “Sáng hôm ấy hai bố con ở nhà, vợ đi vào cấy cho ông ngoại. Tôi bật bếp gas mini để nấu mì tôm ăn sáng. Nấu xong quên không khóa bình gas . Có lẽ vậy mà khí gas bị rò rỉ ra ngoài, cháu Hoàn nghịch, bật bếp lên thì bình gas phát nổ.
Trời bên ngoài gió to khiến ngọn lửa trên người cháu càng lan rộng ra. Tôi ngay lập tức đã dùng chăn dập lửa cho con. Tuy vậy, khi dập tắt được ngọn lửa, người cháu Hoàn đã cháy đen. Anh Đông và gia đình đã vội vàng thuê taxi đưa cháu lên viện bỏng Quốc gia.
Nhập viện cho con với 3 t