Chris Birch là một cầu thủ bóng bầu dục 26 tuổi với thân hình lực lưỡng. Trong một trận đấu, Chris vì muốn gây ấn tượng với bạn bè đã bị gãy cổ và đột quỵ. Sau khi được điều trị, Chris bỗng dưng trở thành người đồng tính.
Chris phát hiện ra điều này khi anh xem một chương trình truyền hình có một diễn viên đẹp trai. “Tôi cảm thấy rung động, những cảm xúc đáng lẽ chỉ dành cho một cô gái xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế về một người đàn ông”, Chris cho hay.
Chris giờ đây thích làm đỏm hơn là chơi bóng
Chris không còn quan tâm đến thể thao và những mối quan tâm với bạn bè cũng vơi dần. Anh cũng hủy hôn ước với người bạn gái để bắt đầu một cuộc sống mới.
“Tôi nhận ra tôi vẫn là tôi nhưng tôi chính xác là một người đồng tính. Tôi không quan tâm mình đã từng là ai và tôi phải sống thật với những cảm xúc của mình", Chris nói.
Chris bắt đầu giảm cân và ngoại hình lực lưỡng của anh đã thay đổi đáng kể. Từ một người đàn ông "đô con" nặng 120,6 kg với cái đầu trọc đầy nam tính, anh trở thành một chàng trai thích tỉa tót với cân nặng 69,8 kg. Anh rất tự tin với sự thay đổi của mình.
Trước sự ngạc nhiên của gia đình và bạn bè, Chris quyết tâm trở thành một thợ cắt tóc. Chris hiện đang sống với anh chàng Jack Powell, 19 tuổi, ngay tại salon nơi anh làm việc.
Cặp đôi đồng tính
Birch không hề hối hận: "Tôi nghĩ tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết", anh nói.
Chuyên gia về đột quỵ Joe Korner cho biết: "Trong quá trình hồi phục sau đột quỵ, não của Chris đã tạo ra các liên kết mới có thể kích hoạt những thứ mà mọi người không ý thức được, như trọng âm, ngôn ngữ, và có lẽ cả thiên hướng tình dục".
H.A