2h ngày 3/5, sân Stamford Bridge, vòng 36 Premier League
Thất vọng là những gì miêu tả chính xác nhất màn trình diễn của Chelsea ở mùa giải này. Không bảo vệ được chức vô địch Premier League và ngay cả tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới cũng là thứ sa sỉ với The Blues. Hiện tại đội bóng thành London chẳng có mục tiêu nào để phấn đấu.
Chelsea muốn cản bước Tottenham nhưng họ đang không còn là chính mình.
Dù vậy sự trùng hợp của lịch thi đấu lại khiến họ nắm giữ trong tay quyền quyết định chức vô địch giải đấu số một nước Anh khi lần lượt gặp cả Tottenham lẫn Leicester ở những vòng đấu cuối. Việc bị M.U cầm hòa ở vòng 36 khiến Leicester chưa thể lên ngôi sớm. Tuy nhiên nếu đánh bại Tottenham, Chelsea sẽ giúp bầy cáo chính thức trở thành ông vua mới của bóng đá xứ sương mù. Trong trường hợp điều đó xảy ra, The Blues đã tự tay tháo bỏ chiếc vương miện của mình để trao cho đội bóng khác cũng mặc áo màu áo xanh truyền thống.
Trước trận đấu Eden Hazard tuyên bố muốn Leicester lên ngôi thay vì đối thủ cùng thành phố Totteenham nên sẽ chơi một trận ra trò với Spurs. Nói là vậy nhưng người ta có quyền nghi ngờ sự quyết tâm của ngôi sao người Bỉ và các đồng đội. Ai cũng rõ Euro 2016 sẽ diễn ra sau đây một tháng nữa và không khó để nhận ra những Diego Costa, Cesc Fabregas và chính Eden Hazard đã chơi giữ chân ở những vòng đấu vừa qua nhằm tránh chấn thương để chắc chắn có mặt ở giải đấu trên đất Pháp. Chính HLV Hiddink đã lên ái thái đội thi đấu hời hợt của các học trò ở những vòng đấu vừa qua.
Đó là chưa kể phong độ hiện tại của Chelsea cũng rất tệ. 3 vòng gần nhất, họ nhận 2 thất bại trước Swansea và không ghi được bàn thắng nào. Bởi thế ngay cả khi có chơi với hơn 100% khả năng và quyết tâm, đội chủ nhà cũng khó hạ nổi đối thủ đang đạt phong độ cao với 10 chiến thắng trong 14 trận gần đây và chỉ thu