Anh Đinh Bá Hoan (40 tuổi, Hà Đông) và chị Trinh (37 tuổi, Kim Mã) cưới nhau được 7 năm nay. Chị Trinh vốn là cán bộ phòng tổ chức của một công ty lớn, còn anh là phó Giám đốc một công ty du lịch.
Nhìn cảnh sáng sớm chồng đánh ô tô đưa vợ đi làm, chở con đi học ai cũng thèm thuồng. Có người còn trầm trồ “Nhất cô cậu ấy rồi, đúng là xứng đôi vừa lứa, chẳng ai kém ai”.
Nói về nhan sắc, chị Trinh kém chồng mình xa. Có điều như người ta nói chị cái cái “duyên ngầm” nên anh Hoan chết đứ đừ. Chị vốn là con gái tỉnh lẻ lên Hà Nội làm việc, nhưng đường công danh thì cứ như diều gặp gió. Vừa ra trường chị thi đậu vào công ty lớn, sau 3 năm làm hợp đồng, chị trở thành cán bộ chính thức.
Khi công danh vừa thuận, cũng là lúc chị gặp anh Hoan, chàng trai Hà Nội. Hoan phong độ, hiền lành, tuy đã ngoài 30 vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Người ta vẫn đồn nhau, anh Hoan đẹp trai nhưng lạnh lùng lắm. Thế nhưng, chỉ sau một lần gặp gỡ tình cờ, anh Hoan đã nhiệt tình theo đuổi chị Trinh. Nhiều người không tỏ tường lại cho rằng chị Trinh thấy anh Hoan đẹp trai nên phải lòng.
Nhiều người không tỏ tường lại cho rằng chị Trinh thấy anh Hoan đẹp trai nên phải lòng (Ảnh minh họa).
Chẳng biết ai phải lòng ai, nhưng 2 tháng sau, một đám cưới linh đình diễn ra. Chị Trinh từ chỗ ở trọ thuê, nay về hẳn biệt thự nhà chồng sinh sống. Những tưởng họ sẽ sống một đời hạnh phúc bên nhau như trong truyện cổ tích, nào ngở tất cả đổ vỡ khi anh Hoan phát hiện, chị Trinh ngoại tình .
Chuyện xảy ra khi ngày nọ, anh Hoan tận mắt chứng kiến vợ mình đang ôm hôn một người đàn ông thắm thiết trong một quá cà phê vắng khách. Anh ta cũng không ngại ôm eo, vuốt ve vợ anh.
Khi không giấu nổi bình tĩnh, anh đã làm ầm lên, không quên cho gã trai kia một cái bạt tai như trời giáng. Còn chị Trinh khóc lóc,