Xem video:
Sáng ngày 7/12 (theo giờ Việt Nam), trong khuôn khổ trận đấu giữa Santiago Wanderers và Colo Colo ở vòng 15 giải vô địch quốc gia Chi-lê, một vụ bạo loạn kinh hoàng giữa cổ động viên (CĐV) 2 đội đã xảy ra.
Theo thông tin từ tờ Daily Mail của Anh, nhóm CĐV sau khi tràn xuống sân vận động Estadio Elías Figueroa Brander đã dùng gạch đá, gậy, pháo sáng… làm vũ khí lao vào ẩu đả, tấn công đối phương.
Sự cố này xảy ra ngay trước giờ bóng lăn, làm hàng chục người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Lực lượng an ninh được huy động tỏ ra quá mỏng so với số CĐV quá khích. Trọng tài chính sau đó đã yêu cầu các cầu thủ quay trở lại phòng thay đồ và tuyên bố hoãn trận đấu vì lý do an toàn.
Được biết, đây là trận đấu quyết định chức vô địch quốc gia đối với Colo Colo. May mắn cho đội này là trong trận đấu cùng vòng, đối thủ cạnh tranh trực tiếp Universidad Catolica nhận thất bại. Colo Colo do đó đăng quang mà không cần đá với Santiago Wanderers.
Đây là chức vô địch Chile lần thứ 31 trong lịch sử của Colo Colo. Tuy nhiên, chủ tịch CLB Colo Colo là ông Luis Sierra cho biết, không vui một chút nào khi đội bóng đăng quang trong ngày đáng xấu hổ của bóng đá Chile. “Vụ bạo loạn khiến toàn thể đội bóng cảm thấy rất buồn, bóng đá tại Chi-lê đã tổn thương nặng nề sau vụ việc" - Luis Sierra nói.
Gary Medel, một tuyển thủ Chi-lê đang đá cho Inter Milan, sau đó lên tiếng chỉ trích sự cố. Tiền vệ này gọi hành động của các CĐV trong trận đấu nêu trên là một tội ác.