Bi kịch từ nỗi hàm oan
Trong chuyến đi công tác Tây Bắc , chúng tôi được nghe các trinh sát kể về nhiều vụ trọng án mà nguyên nhân xuất phát từ những chuyện vụn vặt. Đau đáu nhất với Đại úy Phạm Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra vụ án (PC 45 – Công an tỉnh Lai Châu) là vụ việc người đàn ông ra tù vì tội giết vợ sau đó lại sát hại con trai để chứng minh không trộm cắp .
Lật lại tập hồ sơ dày cộm, Đại úy Phạm Mạnh Hùng trầm lắng kể: Đây là một vụ án có tính chất man rợ, chuỗi bi kịch kéo dài của một gia đình trên vùng cao.
Đại úy Phạm Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra vụ án (PC 45 – CA Lai Châu)
Căn nguyện của vụ án mạng từ mâu thuẫn của 11 năm về trước. Khoảng năm 2004, gia đình Tẩn A Poóc (ở bản Lao Hu San, xã Căn Co, Sìn Hồ, Lai Châu) bị mất 1 con trâu nên khi đến bản Nậm Phìn, xã Căn Co, Poóc đã thấy một con trâu giống trâu nhà mình nên đã dắt về nuôi. Sau đó, gia đình này phát hiện và đã đến đòi lại trâu và Poóc đã trả lại. Tuy nhiên, từ đó người dân ở địa bàn thường truyền tai nhau rằng Poóc là kẻ chuyên đi trộm cắp.
Sau vụ việc lùm xùm trên, Tẩn A Poóc trở nên buồn rầu, ít nói và hay tìm đến rượu làm bạn. Theo lời kể của một số người bạn của Poóc, trong thời gian này chính vợ của Poóc cũng không tin tưởng chồng khiến hắn càng rơi vào cảnh bĩ cực. Hắn thường xuyên say và ngủ vạ vật ở những cánh đồng ven bản hay tít sâu trong cánh rừng già sát nhà.
Bi kịch trong gia đình ngày càng đẩy lên cao, vợ chồng Tẩn A Poóc luôn xảy ra cãi vả. Cậu con trai khi đó 8 tuổi chỉ biết nhờ vào những bắp ngô, củ sắn của hàng xóm, láng giếng để tránh những xung đột của bố mẹ. Trong thời gian này, Poóc thường xuyên nghe người dân rỉ tai nhau chuyện vợ của Poóc ngoại tình với một người đàn ông gần nhà. Những lần Poóc mang chuyện ra hỏi vợ thì tiếp