Cú lừa ngoạn mục
Vừa chớm bước vào phòng xử nhỏ tại TAND TP. Hà Nội, cô gái trẻ bỗng run lên, nét mặt căng lại cùng ánh mắt chứa đầy thù hằn ném về phía người con trai trông vẻ bề ngoài rất đỗi thư sinh. Mặc dù không muốn, nhưng hai con người này phải đứng cùng nhau để nghe tòa xử án. Trước đây họ là vợ chồng…
Phiên xử vụ án ly hôn.
Lê Thị Phương T. (SN 1993, quê ở Nam Định) cũng chính là nhân vật nữ trong vụ ly hôn trên là một cô gái vô cùng xinh đẹp, giỏi giang và đầy nghị lực. Thấu hiểu được nỗi vất vả cũng như tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ, trong suốt quá trình học tập, T. luôn gặt hái được nhiều thành tích cao để làm hài lòng bậc sinh thành. Tiếp tục là tấm gương sáng để bàn bè noi theo và ngưỡng mộ khi mà T. thi đỗ vào trường Đại học Ngoại Thương.
Rời xa vòng tay yêu thương, che chở của ba mẹ, T. lên thành phố và bắt đầu cuộc sống sinh viên. Trong lúc mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ với một người con gái lần đầu bước chân lên chốn thành thị. T. gặp lại người con trai tên Tô Minh Đ (SN 1987, sống ở Hà Nội) quen biết trước đó từ một người thân bên nội. Chính anh Đ. đã ở bên, giúp đỡ T. khiến cô vơi đi cảm giác nhớ nhà và lạc lõng giữa nơi đất khách quê người, ồn ào và náo nhiệt.
Duy chỉ có một điều T. băn khoăn là cứ mỗi lần hỏi về chuyện học hành, công việc của anh Đ. thì anh này lại tỏ ra khó chịu. Biết tính người yêu, T. cũng không hỏi nhiều và cứ nghĩ để thời gian tìm hiểu nhau sẽ rõ. Ấy vậy mà khi còn chưa kịp hiểu thế nào là tình yêu, T. đã dâng hiến những gì đẹp đẽ nhất của người con gái cho một người dàn ông còn quá nhiều dấu hỏi.
Và rồi khi hoảng hốt cầm chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót đưa cho người yêu. Như sét đánh ngang tai khi người đàn ông kia thốt ra câu trả lời phũ phàng, vô trách nhiệm: “Bỏ đứa bé đấy đi, anh có người khác sắp cưới rồi