Lời " tiên tri " của ông già ăn xin
Chàng trai có biệt tài chữa hóc dị vật bằng tay nói trên là Nguyễn Xuân Khanh (SN 1984, ở thôn Tiêu, xã An Dương, huyện Tân Yên, Bắc Giang). Nhiều người gọi Khanh là "phù thủy" chữa hóc dị vật.
Bà Phùng Thị Minh, mẹ Xuân Khanh kể lại rằng, hồi thằng cu Ọt (tên cúng cơm của anh hồi nhỏ) còn lẫm chẫm tập đi, một hôm có một ông già quần áo rách rưới bẩn thỉu, nhưng có đôi mắt sáng và bộ râu dài đến trước cửa nhà bà ăn xin. Hồi đó nhà còn nghèo, chẳng có gạo, có cơm, thấy trong góc bếp mấy củ khoai, thằng cu Ọt lật đật chạy lại lấy hết khoai đưa cho ông già. Sau khi nhận khoai, ông già ấy cắn nhỏ một miếng rồi nhai, sau đó ông chấm chấm ở đầu lưỡi mình một ít nước bọt và dí lên trên cu Ọt.
Rồi ông quay sang nói với mẹ anh rằng: “Thằng nhỏ sau này sẽ cứu giúp được nhiều người đấy, nhớ lập một bát nhang thờ lấy lộc nhé”. Thấy lạ, bố mẹ cu Ọt năm ấy đã năm lần bảy lượt đi xem bói. Đến đâu, các thầy cũng phán: Thằng nhóc đó có số quý nhân và sau này giúp được nhiều người.
Hồi nhỏ, thằng cu Ọt bé xíu, ốm nhom ốm nhách - ốm đến nỗi hàng xóm ngỡ rằng nó không sống nổi. Đến năm cu Ọt học lớp 11 mà chỉ như một học trò lớp 7.
Bà Minh kể: “Hồi bé nó hay mắc bệnh, ốm đau liên miên. Gia đình chúng tôi chạy chữa khắp nơi nhưng thằng Ọt vẫn ốm nho, ốm nhách. Nó có một người anh sinh đôi nữa. Nhưng thằng anh thì khỏe mạnh, chẳng bao giờ ốm đau. Điều đặc biệt là cu Ọt sinh ra trong tư thế ngược”.
Nguyễn Xuân Khanh có khả năng chữa hóc dị vật rất lạ
Mọi người trong thôn đều khẳng định, khả năng chữa hóc của cu Ọt được phát hiện hồi hắn chừng 3, 4 tuổi. Hôm ấy, Khanh sang nhà hàng xóm chơi, nghe người nhà bàn tán về con lợn của họ bị hóc xương, cứ thở khò khè ăn khó nuốt. Thằng nhóc hiếu động lại gần rồi đưa tay lần