Mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh một cụ già 90 tuổi, phải tự mình bắt ốc kiếm sống giữa cái lạnh cắt da làm nhiều người phải rơi nước mắt.
Theo người chia sẻ đoạn clip cho biết, cụ là người thôn Đấu Tranh, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cụ hay nhặt ni lông, bắt ốc ở gần cầu vượt Đỗ Xá.
viết miêu tả ảnh vào đây
Khi được hỏi về gia đình, cụ cho biết, cụ chỉ có một cô con gái, khi đi lấy chồng thì lại lấy phải người không ra gì nên lại về ở với cụ.
Cũng vì phải nuôi hai đứa con nên cô con gái không thể lo cho cụ, nên hằng ngày cụ vẫn tự đi bắt ốc để kiếm sống. "Nó còn nuôi con... nó lại nuôi em thì hết", "Thôi thì mỗi người mỗi khác nhau, có ai giống nhau đâu... cả nước mà giống nhau thì đã thoải mái với nhau. Thôi thì mỗi người mỗi phương".
Cụ phải tự đi bắt ốc để kiếm sống giữa mùa đông rét buốt
Giữa mùa đông giá lạnh, người trẻ ra đường mặt nhiều áo vẫn thấy lạnh vậy mà trên người cụ chỉ có một manh áo cộc rách, bên ngoài quấn thêm được mảnh áo mưa giấy, quần thì xắn cao.
Người nào khi nhìn thấy cảnh này cũng đều cảm thông cho số phận của cụ. Ở cái tuổi "gần đất xa trời" rồi mà cụ vẫn phải lặn lội để tự nuôi sống bản thân.
T.Linh