Tọa lạc trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, Tp.HCM, một xóm chuyên làm lồng đèn bằng giấy kiếng khi mỗi độ đúng dịp Tết Trung thu xóm ấy lại nhộn nhịp, tấp nập kẻ ra người vào.
Xóm đèn lồng giấy kiếng truyền thống Phú Bình nổi tiếng khắp miền trên đất nước. Ảnh: Ngọc Nhiên
Nghề truyền thống của gia đình
Không biết tự bao giờ cái nghề làm đèn lồng bằng giấy kiếng đã trở thành một xóm mang tên ‘xóm chuyên làm đèn lồng truyền thống Phú Bình’ hay gọi là xóm Phú Bình.
Nói là truyền thống bởi những chiếc lồng đèn tại xóm Phú Bình hoàn toàn được làm bằng thủ công. Từ những thanh tre, thanh trúc cùng với những tấm giấy kiếng màu xanh xanh đỏ đỏ ngày xa xưa thêm một chút màu để vẽ tạo hình mẫu thật đẹp và sinh động.
Cô Nguyễn Kim Thu- người kế nghề làm đèn lồng của gia đình đã 3 đời. Ảnh: Ngọc Nhiên
Tìm đến xóm đèn lồng Phú Bình khi chỉ cách hơn 1 tuần nữa là đến Tết Trung thu, có đến nơi đây mới thấy sự miệt mài và chăm chút cũng như sự khéo léo trong từng đôi bàn tay của các nghệ nhân tại xóm.
Xóm đèn lồng truyền thống Phú Bình đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Hàng ngàn hàng triệu những chiếc đèn lồng đã được tỏa đi khắp các tỉnh thành trong Sài Gòn, cứ đúng điểm hẹn trong những ngày Rằm tháng 8.
Theo lời chia sẻ của nghệ nhân Kim Thu, xóm Phú Bình, được biết lúc trước khoảng 50 năm cái nghề đèn lồng bắt nguồn từ những người nghệ nhân làm đèn lồng ở Báo Đáp, Nam Định, nơi mà hàng ngàn nghệ nhân đã gắn bó cuộc đời với những chiếc đèn lồng.
Và cũng tại xóm Phú Bình cũng thế, cái nghề đèn lồng là một nghề của gia đình truyền lại cho các thế hệ rồi dần dần trờ thành một làng nghề truyền thống Phú Bình ngay giữa mảnh đất Sài