Theo nguồn tin riêng, năm 2009, trường Tiểu học Diễn Quảng đóng trên địa bàn xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) tiến hành đập nền nhà xi măng của 8 lớp học để lát gạch hoa mới. Được biết, đây là những lớp đầu tiên của trường được xây dựng từ năm 1980 và đã có những dấu hiệu xuống cấp.
Sau khi sửa chữa xong, các giáo viên và học sinh ở đây bỗng nhiên phát hiện một mùi lạ, đặc biệt là 3 phòng cuối dãy tỏa mùi rất khó chịu. Vào những ngày nắng nóng, mùi trở nên ngột ngạt, các giáo viên phải cho mở cửa, bật quạt hết công suất để bay bớt mùi.
Cô Đàm Thị Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Diễn Quảng cho hay, nghĩ rằng các hộ dần gần đó phun thuốc trừ sâu cho lúa nên cô trò cố gắng chịu đựng. Nhưng qua ngày này đến tháng khác, mùi hôi đó không những giảm mà còn khó chịu hơn trước.
Thậm chí, khi mở phòng cuối cùng (phòng chứa các đồ dùng cho nghi thức đội), nhiều người đã choáng váng, suýt nôn mửa khi hít phải mùi lạ này.
Chỉ đến khi nhà trường phản ánh với chính quyền xã, một đoàn công tác được cử về kiểm tra, thì mới bàng hoàng phát hiện có một kho thuốc sâu ngay cạnh trường học.
Theo đó, vào thời điểm xây lớp, đơn vị thi công đã “vô tình” lấy đất trên khu vực chôn kho thuốc bảo vệ thực vật đổ vào nền nhà các phòng học. Thậm chí, họ còn lấy cát tại khu vực đó làm vữa để xây bờ tường.
Điều lạ là từ lúc đưa vào sử dụng, ngôi trường này không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Thi thoảng, mọi người có ngửi thấy mùi thuốc sâu, nhưng do sống lâu thành quen nên cô trò không mấy để ý.
Bà Tăng Thị Miên (80 tuổi, người dân địa phương) xác nhận, từ rất lâu rồi có một kho thuốc trừ sâu của HTX cũ được đặt gần trường. Thời gian trôi qua, chính quyền đã phá bỏ kho thuốc đó nên không ai để ý nữa. Có lẽ vì vậy khi xây lớp đã dùng đất ngấm hóa chất mà không biết.
Cô Lan cho biết thêm, nhà trường đã xin ý kiến của chính quyền, Phòng GD&ĐT để đóng cửa toàn bộ 8 phòng học nghi nhiễm thuốc sâu này để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh.
“Trường đã căng dây và đặt biển cấm, yêu cầu các học sinh không được đến chơi gần các lớp học này để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Thuốc trừ sâu thì không tổn hại sức khỏe ngay lập tức nhưng có khả năng ảnh hưởng lâu dài, vì thế nhà trường phải đóng cửa các lớp này”, cô Lan thông tin thêm.
Tuy nhiên, với việc đóng toàn bộ dãy nhà học cũ khiến nhà trường thiếu lớp học trầm trọng. Theo đó, toàn trường chỉ còn 12 phòng học, trong khi phải có 15 phòng mới đáp ứng đủ cho nhu cầu học của 404 học sinh và 24 cán bộ, giáo viên.
“Để giải quyết tình trạng thiếu lớp, nhà trường phải chia làm hai ca, học từ thứ 2 đến thứ 7. Thế nhưng, trường vẫn không có một phòng chức năng nào, như: phòng âm nhạc, tin học, hay phòng truyền thống… Đó là một thiệt thòi cho các học sinh trong trường”, cô Lan nói.
Trao đổi với ông Phan Huy Ngân, Chủ tịch UBND xã Diễn Quảng được biết, vào tháng 2/2015, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn thẩm định, lấy các mẫu đất đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy các phòng học đều bị ô nhiễm thuốc trừ sâu. Đặc biệt là phòng học số 3, 4, 5 với tổng diện tích 120m2, độ sâu tồn lưu 0,7m.
Sau đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo sẽ phá dỡ toàn bộ 8 phòng học đó, bóc nền phòng nơi có phần đất đã nhiễm thuốc trừ sâu và thu dọn mặt bằng. Đồng thời xây dựng bể chôn lấp ngầm dưới lòng đất, đắp cát phủ toàn bộ vùng này và đổ lớp bê tông đá để cải tạo, làm sân tập thể dục cho học sinh trong trường.
Tuy nhiên, cho đến nay đề án vẫn chưa được thực hiện, nguyên nhân vì chưa có kinh phí. Trong lúc chờ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, nhà trường vẫn chỉ có một biện pháp duy nhất là đóng cửa 8 phòng và… lo sợ cho sức khỏe của các giáo viên, học sinh.
Anh Ngọc
Xem thêm video: