Pha bóng nói trên diễn ra ở đầu hiệp hai trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình hôm 13/10 tại lượt về vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Thời điểm đó đoàn quân của HLV Miura đang bị dẫn trước với tỷ số 0-1 và rất quyết tâm tìm bàn thắng gỡ hòa. Họ có pha lên bóng bên phía cánh trái nhưng Công Vinh lại để mất bóng sau đường chuyền của Huy Toàn. Thủ quân của ĐT Việt Nam không vượt qua được sự truy cản từ đồng nghiệp Dangda.
Công Vinh chơi mờ nhạt ở trận gặp Thái Lan.
Thậm chí chân sút của đội bạn còn dễ dàng loại bỏ ngôi sao đang khoác áo Bình Dương bằng pha xỏ háng đầy tinh tế và mềm mại. Đó có thể là lý do khiến Công Vinh bị hãng truyền thông Thai Rath của Thái Lan lồng ghép tiếng khóc trẻ con ở pha bóng đó như một cách chế giễu hài hước.
Công Vinh và Dangda không hề lạ gì nhau. Cả hai tiền đạo này đều là những chân sút hàng đầu Đông Nam Á trong vòng một thập niên trở lại đây. Điểm chung nữa là họ từng có thời gian chơi bóng đá ở châu Âu. Năm 2009, Công Vinh được cho mượn tới CLB Leixoes S.C tại giải vô địch Bồ Đào Nha rồi tiếp đó anh khoác áo Consadole Sapporo tại J-League 2 của Nhật Bản vào năm 2014.
Tương tự Dangda cũng đã được tập luyện tại CLB Man City và thi đấu theo dạng cho mượn trong màu áo Almeria tại Tây Ban Nha. Ngôi sao 28 tuổi người Thái ra sân sáu trận ở La Liga, bốn trận ở Cup nhà Vua và có một pha lập công tại đấu trường này.
Dù không ghi bàn nhưng rõ ràng dấu ấn mà Dangda để lại trong chiến thắng 3-0 của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam ngày tại "chảo lửa" Mỹ Đình là chẳng thể phủ nhận. Anh đóng vai trò "chim mồi", thu hút các hậu vệ đối phương và tạo điều kiện để các đồng đội rảnh chân dứt điểm bằng các pha di chuyển, chạy chỗ thông minh, linh hoạt. Trong khi đó Công Vinh hoàn toàn mất hút trong vòng vây của các hậu vệ Thái Lan và không để lại pha bóng đán