Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thỏa không giấu nổi những giọt nước mắt đau đớn. Nhìn khuôn mặt gầy gò, hốc hác của bà không ai không khỏi xót xa.
Gia cảnh bà vốn nghèo khó, con đông nay dù ở cái tuổi gần đất xa trời mắt mờ, chân chậm nhưng vẫn phải nuôi 3 đứa cháu nhỏ, một cháu bị đao bẩm sinh (tên Nguyễn Thị Hường) và 2 cháu nội.
Bà Thỏa chia sẻ trong nước mắt: “Tôi con đông, nhưng các con tôi đứa nào hoàn cảnh cũng khó khăn. Thường ngày tôi sống cùng với một con trai sinh năm 1988, cùng với con dâu và 3 đứa cháu.
Dù thế, có bố có mẹ chúng chăm sóc nên tôi đỡ vất vả đi phần nào. Nhưng cách đây gần 5 tháng con trai tôi đi làm ăn xa, con dâu cũng vì đó bỏ đi biệt xứ để lại 3 đứa con. Tôi đã nhờ người tìm nhưng tìm mãi không thấy con dâu đâu”.
Cháu Khánh bị bỏng do với bình nước sôi (Ảnh Life)
Bà nói rồi nước mắt rưng rưng trong tuyệt vọng. Hàng ngày, để có tiền chăm cháu, ngoài khâu vá kiếm đôi đồng, bà Thỏa không biết làm gì thêm. Được ai cho cái gì hay cái đó, hay thi thoảng các con bà về cho giúi cho vài đồng cũng chỉ đủ cho bà tằn tiện trang trải qua ngày.
Khi cuộc sống khó khăn chưa được giải quyết thì sáng ngày 10/6, lúc bà Thỏa đang quét dọn ngoài sân thì nghe tiếng la hét thất thanh của cháu Khánh.
Khi chạy vào thì đã thấy cả bình nước sôi vừa nấu để trên bàn đã đổ hết vào người cháu. Vì không có ai nên bà vội ôm cháu nhờ hàng xóm chở vào Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh cấp cứu. Nhưng cháu Khánh bị bỏng quá nặng nên được chuyển gấp lên Bệnh viện II Lâm Đồng để điều trị.
Từ ngày xảy ra sự cố thương tâm, bà Thỏa đau đớn khôn nguôi. Phần vì thương cháu, phần vì trách bản thân bất cẩn để sự việc trên xảy ra.
Nhớ lại tình cảnh đó, bà Thỏa khóc: “Thương lắm. Tội lắm. Nghĩ cũng khổ, chẳng ngờ sự