Nolito – tiền đạo thuộc biên chế Man City từng là học trò của Luis Enrique tại Barcelona B. Cả hai sau đó rời vùng Catalan trước khi tái hợp nhau trong màu áo Celta Vigo năm 2013.
Ngôi sao sinh năm 1986 đúng ra đã có thể trở lại Nou Camp hè vừa rồi, nhưng cuối cùng, anh chọn nửa xanh thành Man làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.
Trước cuộc đụng độ với Barca tại Champions League sắp tới, Nolito tỏ ra rất háo hức vì được hồi hương. Anh cũng chia sẻ những bí mật liên quan tới mối quan hệ giữa mình và ông thầy Enrique.
“Luis Enrique đã xuất hiện tại một thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Thời điểm mà hoặc là bạn sẽ tiến lên phía trước, hoặc là sẽ bị bỏ lại đằng sau”, Nolito nói trong cuộc phỏng vấn với The Guardian.
“Tôi ở Barcelona B với ông ấy, sau đó là Celta. Enrique đặt nhiều hy vọng vào tôi và ủng hộ tôi. Ông ấy cho tôi thấy những triết lý bóng đá khác nhau, thuyết phục tôi làm những điều tôi chưa từng làm.
Tôi từng rất nặng cân. Ông ấy buộc tôi phải giảm bớt 10kg để tạo nên đột phá. Đó thực sự là điều khó khăn.
Enrique thúc giục tôi mỗi ngày, buộc tôi phải từ bỏ bánh mỳ, bánh ngọt và Coca vì điều ấy là tối quan trọng. Trước đó, cứ sau luyện tập là tôi ăn, nhưng nhờ ông ấy, tôi đã nghĩ lại. Cầu thủ cần có một thân hình vừa phải, hoặc là gầy một chút”.
Nolito thừa nhận, bản thân từ chối trở về Barca vì biết chắc sẽ phải cạnh tranh vị trí rất gay gắt với những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như Messi, Suarez và Neymar.
“Tôi đã ở rất gần với Barcelona nhưng cuối cùng lại chọn Man City. 3 năm ở Celta Vigo đã cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, nhiều sự tiến bộ, nhưng giờ là lúc phải ra đi. Tôi nghĩ điều đó là hợp lý. Tôi muốn có những danh hiệu lớn trước khi thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp khép lại. Đó là lý do tôi chọn City”.
Trong cuộc phỏng vấn, Nolito, bên cạnh đó, dành nhiều lời khen cho đồng đội Silva: “David Silva hợp với Barca, với triết lý của Pep. Bằng tài năng của mình, anh ấy có thể chơi ở bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Cứ nhìn cách anh ấy ra sân và thể hiện là biết”.
Tính tới lúc này ở Ngoại hạng Anh, Nolito đã chơi tổng cộng 6/8 trận cho Man City, “nổ súng” 3 lần và 5 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội. Cuối tuần vừa rồi, chính tiền đạo người Tây Ban Nha ghi bàn thắng quan trọng, giúp Man City có trận hòa 1-1 hú vía trước Everton ngay trên sân nhà.
Video Man City 1-1 Everton ở vòng 8 NHA:
Trần Anh
(Theo Dailymail)