Đó là trường hợp của bệnh nhân Lê Văn Bi (19 tuổi, quê huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế, tạm trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM). Bi là một trường hợp bệnh đặc biệt vì bị nhiễm trùng huyết . Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Hữu Đức, Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết, bệnh này chỉ xuất hiện ở những người lớn tuổi khi chức năng nội tạng của họ suy yếu.
Ngày Bi (phải) mới ra viện (ảnh: nhân vật cung cấp)
Trường hợp của bệnh nhân Bi cũng là một ca đáng nhớ của bệnh viện Thống Nhất. Theo hồ sơ, bệnh nhân Bi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vào ngày 21/6. Lúc mới nhập viện, Bi sốt rất cao. Sau khi thăm khám các bác sĩ xác nhận bệnh nhân Bi bị suy gan, suy thận, suy hô hấp…
Nhớ lại giây phút ấy, bác sĩ Đức cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh rất nặng, chúng tôi đã giải thích cho người nhà với tiên lượng khả năng sẽ tử vong . Người nhà vì khó khăn quá nên nhiều lần xin bệnh viện cho đưa Bi về quê để nếu không qua khỏi thì lo hậu sự. Tuy nhiên chúng tôi đã thuyết phục người nhà không nên từ bỏ cơ hội cứu chữa vì “còn nước thì còn tát””.
Bác sĩ Đức nhớ lại: “Bệnh viện chúng tôi đã hỗ trợ hơn phân nửa kinh phí cho ca bệnh, còn các nhà hảo tâm thì trao tiền trực tiếp cho bệnh nhân. Từ động lực ấy mà gia đình bệnh nhân yên tâm hơn khoản tiền bạc, mặc dù vẫn lo lắng cậu bé sẽ không qua khỏi”.
Bác sĩ Đức trao đổi với PV (ảnh: Hải Đăng)
Những cố gắng của bệnh viện và bệnh nhân cuối cùng đã có được kết quả khả quan. Bệnh nhân dần tỉnh táo lại và qua cơn nguy kịch. Đến ngày 3/7 thấy bệnh nhân tỉnh, mạch, huyết áp bình thường thì bệnh viện cho bệnh nhân được xuất viện. Lúc này bệnh viện chỉ cấp toa thuốc cho bệnh nhân về uống thêm hỗ trợ còn bệnh nhân hoàn toàn c