Man City đang trải qua chuỗi thời gian hành sức khủng khiếp. Trong vòng 7 ngày, thầy trò HLV Pellegrini phải tốn thể lực ở 3 đấu trường: FA Cup, Champions League và giờ là League Cup. Động thái "buông" cúp FA của The Citizens không làm nhiều người bất ngờ, nhất là khi trước đó, "Kỹ sư" người Chi - lê đã đăng đàn "thông báo" trước.
Nhiều điều tiêu cực đang đứng về phía "Đại bàng xanh". Ngoài vấn đề thể trạng, họ còn bị nghi ngờ về phong độ mỗi lần đối đầu với các "ông lớn". Ở sân chơi quốc nội, từ đầu mùa giải, Man xanh chưa thắng nổi trận nào khi đụng độ Top 5 Premier League. Trước Liverpool, đội chủ sân Etihad còn thất thủ bẽ bàng 1-4.
So với Man City, Lữ đoàn đỏ rõ ràng có lợi thế lớn. Hôm giữa tuần, The Kop chơi không hết sức cũng giành chiến thắng trước Augsburg. Đó là trận đấu mà Klopp chủ động giữ chân cho các trụ cột khi để Philippe Coutinho và Daniel Sturridge nghỉ ngơi sớm.
Trong bối cảnh trên "cơ" về nhiều phương diện, Quỷ đỏ vùng Merseyside dĩ nhiên là đội được đánh giá cao hơn.
Coutinho là người gỡ hòa cho Liverpool.
Với tính chất căng thẳng của một trận chung kết, cả Liverpool và Man City đều nhập cuộc chậm rãi, đá dè chừng, an toàn bên phần sân nhà. Mãi đến phút 23, cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên của trận đấu mới được diễn ra: Aguero dứt điểm trúng cột dọc khung thành Mignolet.
Sang hiệp 2, sự khác biệt xuất hiện. Phút 49, nhận đường chuyền thông minh của Aguero, Fernandinho dứt điểm khéo léo, tung lưới Liverpool.
Nhận bàn thua, The Kop buộc phải dâng đội hình lên cao. Trong thế trận đó, thầy trò HLV Pellegrini mới là đội có lợi. Họ chơi rình rập, thủ chắc và thường xuyên tung ra những miếng đánh phản công sắc lẹm. Tiếc là những Sterling, Toure, Silva... đều thể hiện sự kém duyên trong việc ghi bàn.