Xem video:
Chiều nay, 14/12, U23 Việt Nam tiếp tục có trận đấu ‘tập bắn’ trước CLB bán chuyên JFL Selection đến từ Nhật Bản. Sau trận thua tan tác 0-4 cách đây 2 ngày, thầy trò HLV Miura đã rút ra được nhiều kinh nghiệm xương máu. Tuy nhiên, chừng ấy là chưa đủ để đội chủ nhà có được niềm vui chiến thắng.
Trận này, ông Miura tiếp tục có những sự thử nghiệm trong đội hình. Thanh Hiền được xếp đá hậu vệ bên hành lang cánh phải, cánh đối diện là sự có mặt của Mạnh Hùng. Trong khi đó, cặp trung vệ được chọn là Tiến Dũng và Duy Khánh. Bất ngờ đáng kể nhất đó là việc Đông Triều được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm cặp với Xuân Trường. Hai bên cánh là Lâm Ti Phông và Đức Huy. Đá cao nhất là tiền đạo Văn Toàn và Tuấn Tài.
15 phút đầu trận là khoảng thời gian U23 Việt Nam thi đấu tốt nhất. Họ chặt chẽ trong phòng ngự và khoáng đạt trong tấn công. Sự cơ động của Văn Toàn ở tuyến trên không ít lần tạo ra những tình huống có nét. Ở tuyến giữa, Xuân Trường , Đông Triều làm tốt nhiệm vụ càn quét và thu hồi bóng. Bên cánh phải, Lâm Ti Phông đã thể hiện được sự tự tin và những tố chất kỹ thuật của mình.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà chúng ta làm được. Bởi ở những phút sau đó, JFL bình tĩnh lấy lại thế trận. Đội khách đá chắc chắn, cầm bóng tốt và ít mắc sai lầm cá nhân.
Phút 73, Đông Triều để mất bóng vào chân đối thủ. Tiền đạo Sugai bên phía đội khách là người nhanh chân thực hiện cú sút xa rất đẹp đánh gục thủ môn Minh Hoàng mở tỷ số trận đấu.
U23 Việt Nam tất nhiên không muốn tiếp tục nhận thêm thất bại chỉ trong ít ngày trước cùng 1 đối thủ. Đoàn quân của HLV Miura nỗ lực dồn lên ép sân, tuy nhiên, những gì mà đội nhà làm được là không rõ nét. JFL Selection ngược lại chơi pressing, phòng ngự chủ động khiến các chàng trai áo đỏ gặp khó trong việc thi triển lối chơi.
<