Đến nay, gần một năm trôi qua, đứa bé sơ sinh ấy giờ đã sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nuôi.
Theo tin tức, trước đó vào ngày 21/11/2014, bà Nguyễn Thị Hồng (54 tuổi), trú tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cùng con trai là anh Võ Ngọc Mạnh (30 tuổi) vào rẫy cà phê làm việc. Khi đến rẫy, cả 2 mẹ con bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc. Lần theo tiếng khóc, mẹ con bà Hồng hoảng hốt phát hiện một đứa trẻ sơ sinh được cuốn tã, đặt trên miếng nilon.
Tại hiện trường, bé sơ sinh là bé gái, chưa kịp cắt rốn, chân, tay còn dính đầy máu, toàn thân tím tái… bên cạnh cháu nhỏ có mảnh giấy đề dòng chữ: “Hãy nuôi nấng đứa bé tội nghiệp này. Cháu sinh vào lúc 14h10 ngày 20/11/2014”.
Ngay sau đó, bà Hồng đã đưa bé gái về nhà lau sạch, cuốn thêm tã mới, sau đó nhờ con dâu cho bú rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’ga để cắt rốn. Đồng thời, trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.
Sau khi hay biết thông tin về bé gái sơ sinh bị bỏ rơi , vợ chồng anh Trần Văn Bổn (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phương (34 tuổi), trú tại thôn Tiến Phụ, xã Quảng Tiến đã tìm đến bệnh viện và xin nhận cháu gái về nuôi.
Kể từ ngày nhận bé gái sơ sinh về làm con, cuộc sống gia đình anh Bổn đã thay đổi, rộn rã tiếng cười hơn.
Chuyện xảy ra đã gần một năm, đến hôm nay, khi chúng tôi có dịp trở lại thăm gia đình anh Bổn, chị Phương, cuộc sống của gia đình anh chị đã có nhiều đổi thay kể từ ngày đó. Bé gái sơ sinh ngày ấy giờ được đặt tên là Trần Ái Linh.
“Công việc của tôi hằng ngày làm cửa sắt nên cũng khá bận rộn. Vợ tôi kể từ khi nhận con về nuôi phải bỏ việc may mặc để có nhiều thời gian chăm sóc con hơn. Ngày trước, khi chưa có Ái Linh, ngày nào tôi cũng đi làm và nhậu đến 10 giờ đêm mới về. Giờ thì buổi tối nào cũng có mặt ăn tối cùng gia đình”, anh