“Đạo chích” đua nhau đội lốt dân nghiện lừa đảo

“Đạo chích” đua nhau đội lốt dân nghiện lừa đảo

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Giới “đạo chích” dùng chiêu thức tinh vi và gian xảo: Nhập vai dân nghiện, người biến thái để “chôm” tiền.

Những nơi công cộng đông người, dễ trà trộn như bến xe buýt, cổng trường đại học, cao đẳng, bệnh viện, chợ sinh viên... là địa bàn hoạt động của “đạo chích”. Bạn Lương Thị Huyền (sinh viên năm 2 trường Đại học KHXH&NV) đến bến xe Mỹ Đình đón chị gái đã trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo này. Trong lúc đợi, Huyền thấy một thanh niên trên 30 tuổi gạ bán máy ảnh. Anh ta nói cái máy này có giá 6 triệu nhưng đang “thèm thuốc” nên bán giá rẻ là 1,2 triệu. Cô nói trong ví chỉ có 200 ngàn, gã đó ngần ngừ hồi lâu rồi chấp nhận bán. Tưởng mua được đồ giá rẻ, về kiểm tra lại cô mới biết đó là chiếc máy ảnh đồ chơi. Không chỉ có Huyền, khá nhiều người đã bị lừa đảo. Bọn này thường tự nhận là dân nghiện thiếu tiền mua thuốc để dễ tin hàng mồi chài là thật.

Pháp luật - “Đạo chích” đua nhau đội lốt dân nghiện lừa đảo

Chú thích ảnh: “Đạo chích” thường lợi dụng chỗ đông người để “chôm” đồ

Một số đối tượng còn dở trò “biến thái” để đi kiếm tiền. Một buổi chiều tối đi học về, Ngô Hồng Hạnh, sinh viên trường ĐH Công nghiệp đi qua ngã tư đường Lê Văn Lương, giật mình vì bị một đối tượng chặn lại. Đường vắng, cô nhanh chóng bị người này dồn vào lề đường rồi ra lệnh : “Đưa anh ít tiền”. Thấy gã này đưa tay kéo khóa quần và cười liên tục, Hạnh sợ hãi liền móc 200 nghìn ném lại và chạy. Ngạc nhiên hơn, một tuần sau cô thấy đối tượng này đang quẩn quanh ở bến xe trên đường Nguyễn Trãi cầm chiếc điện thoại gạ bán cho một người đợi xe buýt. Cô không ngờ “đạo chích” lại lắm thủ đoạn đến thế.

Đang đứng đợi bạn cùng phòng trọ về cùng, Dung, sinh viên năm thứ hai Đại học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) bị một gã ngoài 40 tuổi gạ gẫm. Gã này cầm theo một túi màu đen kéo tay Dung bảo chuyển đồ hộ vào trong ngõ thì sẽ cho 600.000 đồng, một lúc sau giá tiền được nâng lên 700.000 đồng. Dung thấy ngờ ngợ nên từ chối. Đến hơn 12h trưa, khi Dung và bạn ra cổng thì vẫn thấy gã này loanh quanh ở chỗ cũ gạ những sinh viên mới. Theo một bà hàng nước ở cổng trường, mấy gã này dụ sinh viên vào chỗ vắng rồi ép đưa tiền.

Anh Nguyễn Anh Tuấn quê ở Thái Bình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khác. Sau nhiều năm vất vả với cái cày, con trâu, anh quyết định lên Hà Nội tìm nghề xách vữa theo lời khuyên của người anh họ. Nhưng vừa xuống bến xe Gia Lâm (Hà Nội) anh này đã bị trấn lột một cách trắng trợn. Đang loay hoay lấy điện thoại gọi anh họ hỏi địa chỉ thì một tên quần áo đầu tóc nhếch nhác hỏi thăm. Tên này gãi đầu, gãi cổ ngáp lên xuống giọng lè nhè: “Mày từ đâu đến, tao xin ít thuốc”.

Lần đầu tiên lên Hà Nội, anh Tuấn biết mình đã gặp nạn, lúng túng đáp: “Tôi không biết” và chạy nhanh về phía cổng. Không tha, đối tượng này liền chặn đầu dồn anh vào góc tường: “Định đi đâu, tao chẳng còn sống bao lâu, mày chỉ cần cho tao ít thuốc, cho tao chút thỏa mãn những ngày cuối đời là được”. Nói đến đó hắn rút luôn trong túi quần ra ống kim tiêm, đầu gật gù vẻ thách thức. Sợ quá, anh đành rút ví đưa cho hắn. Tên này giật nhanh lấy toàn bộ hơn 500 nghìn đồng trong ví anh Tuấn và đáp trả với giọng thẳng thừng: “Lần sau biết mặt anh rồi chứ”. Hắn liền lẩn nhanh vào đám đông và mất hút trước khi anh Tuấn bình tĩnh lại.

Bình Minh


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.